Những "người mẹ đặc biệt" trong khu cách ly

Trung tâm PTTH Quân đội-Thứ tư, ngày 15/04/2020 09:53 GMT+7

VTV.vn - Đó là những người làm "nhiệm vụ" đặc biệt: chăm sóc cho những em nhỏ có những ngày cách ly an toàn, đầy đủ tại khu cách ly tập trung.

Những căn phòng riêng cho các em nhỏ trở về cùng gia đình đủ cả sữa, tã, bình thủy, nước uống và cháo. Có những em bé còn rất nhỏ, do bố mẹ không về được nên người thân đưa về.

Những ngày đầu ở khu cách ly, em bé nhớ hơi mẹ, thèm sữa mẹ nên khóc không ngớt. Các chiến sĩ ở khu cách ly phải thay phiên nhau bế, pha sữa, thay quần áo, dỗ cho bé ngủ, đút từng muỗng sữa cho bé ăn, chú thì trò chuyện, chú thì pha trò để các bé cười…

Đã là hôm thứ 12 ở đây, Thiếu úy Vương Thành Nam hóa vai người kể chuyện trước khi các bé đi ngủ bởi trước đó các bé đều từ châu Âu trở về lệch múi giờ nên các bé có tình trạng ngủ muộn. Mỗi lúc lên tắt đèn cho các bé ngủ, Nam đều phải kể chuyện và dặn dò các bé.

Bản thân anh cũng có con gái chưa đầy 1 tuổi, vì nhiệm vụ, anh đã phải xa con hơn 1 tháng. Bao nhiêu tình cảm, anh dồn hết cho những em nhỏ ở đây.

Ngày cuối cùng ở khu cách ly, các bé theo bố mẹ, người thân đi tập thể dục. Thấy bóng các chú áo xanh, các bé lập tức reo hò, gọi chú đến kể chuyện.

Các em rồi sẽ về với bố mẹ, có thể sẽ nhớ hoặc sẽ dần quên quãng thời gian này nhưng các chú bộ đội ở đây sẽ rất nhớ những kỷ niệm. Khoảng thời gian được chăm sóc các em, dù bỡ ngỡ và lạ lẫm nhưng lại là niềm vui lớn được bảo vệ cho những công dân Việt Nam bé nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước