Những nỗ lực của người phụ nữ cưu mang hơn 40 con tù nhân tại Nepal

Anh Quang - Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/03/2016 14:57 GMT+7

Pushpa Basnet thường xuyên vào trại giam để thuyết phục các nữ tù nhân cho đón bọn trẻ về chăm sóc. (Ảnh: CNN)

VTV.vn- Với mong muốn cho những đứa trẻ một ngôi nhà thật sự chứ không phải là nhà tù với song sắt, Pushpa Basnet nhiều lúc đã phải tới trại giam mỗi ngày để thuyết phục các bà mẹ.

Dù có mục đích cao đẹp nhưng khó khăn và thách thức lớn nhất là nhiều người mẹ không nỡ rời bỏ con mình để cho chúng về ở tại mái ấm của Pushpa. Có khi, Pushpa phải mất 3 giờ đi xe từ thủ đô Kathmandu tới một nhà tù nhỏ, nơi giam giữ rất nhiều tội phạm, từ buôn bán thuốc phiện, buôn người đến giết người…

Những đứa trẻ được rời khỏi cuộc sống phía sau song sắt nhà tù và trở thành một phần của đại gia đình hơn 40 người nhà Pushpa là một điều may mắn và hạnh phúc. Bởi chúng được có thêm một người mẹ hết mực yêu thương, được tạo điều kiện có một tương lai no ấm hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước