Nỗi niềm bệnh nhân chạy thận điều trị vượt tuyến

Thu Hiền - Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/12/2019 13:23 GMT+7

VTV.vn - Vì rất nhiều lý do, ở xóm chạy thận tại Hà Nội, không ít bệnh nhân vẫn phải lựa chọn điều trị vượt tuyến.

Trong ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội, có một xóm nhỏ với cái tên có một không hai - xóm chạy thận. Người dân đặt cái tên này bởi chẳng biết từ bao giờ, những bệnh nhân đang chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai đều tìm về đây để thuê nhà. Người ít thì ở vài năm, người nhiều đã cả chục năm

Chị Nguyễn Thị Thuật, quê tỉnh Phú Thọ, bị suy thận đã 24 năm nay. Khi ấy, bệnh viện tỉnh còn chưa có máy chạy thận. Xuống Hà Nội để phẫu thuật, chị xin chạy thận luôn. Mỗi tuần ba lần chạy, thời gian còn lại chị bán nước trong viện. Sống một mình, xa con cái, chị cũng muốn về quê nhưng không về được.

Chị Lê Thị Hoài, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cũng muốn được về quê điều trị cho đỡ tốn kém. Tuy nhiên, do chị bị bệnh nặng, cả viện tỉnh và viện huyện đều khuyên chị nên điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương

Gần 130 bệnh nhân ở đây, người đi nhặt ve chai, người bán nước, rửa bát thuê..., mỗi người đều cố gắng tìm lấy một công việc riêng để có tiền sinh sống và chữa bệnh, ai cũng có nỗi niềm, hoàn cảnh riêng, nhưng có một điểm chung là không người nào muốn lúc đau yếu lại phải sống xa gia đình. Tuy nhiên, bệnh tật lại không cho phép họ được như vậy.


Đồng Tháp: Khai trương bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân chạy thận Đồng Tháp: Khai trương bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân chạy thận

VTV.vn - Bếp ăn sẽ phục vụ bệnh nhân từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần miễn phí với mỗi suất trị giá khoảng 20.000 đồng. Kinh phí do một doanh nghiệp tư nhân tài trợ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước