Rơi nước mắt với câu chuyện đằng sau bức ảnh “Đã có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn”

Thùy Hương (Theo Mirror)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 08:09 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện cảm động đằng sau bức ảnh “Đã có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn” được một bà mẹ người Australia chia sẻ hẳn sẽ lấy đi nước mắt của nhiều độc giả…

Cũng như biết bao cặp bố mẹ khác, Jon và Sheryl đến từ Australia luôn mong muốn các con mình sinh ra được khỏe mạnh, hoạt bát. Tuy nhiên, thật không may, ông trời đã không thực hiện mong ước ấy của họ.

Bé Thomas Blanksby vừa sinh ra đã được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư. Ban đầu, các bác sĩ phát hiện một tổn thương da trông giống một cái bớt trên cánh tay phải của cậu bé. Sau đó, khi vừa tròn 6 tuần tuổi, gia đình cậu bé bàng hoàng khi các bác sĩ thông báo phát hiện một khối u lớn ở thận của Thomas. 

Dù đã phẫu thuật cắt bỏ thận nhưng khối u ác tính này vẫn phát triển trong cơ thể non nớt của Thomas. Thể ung thư quái ác này phần lớn chỉ xuất hiện trên các em nhỏ, đặc biệt là trẻ mới sinh. Theo ước tính, mỗi năm, chỉ có 25 trường hợp mắc căn bệnh này được phát hiện tại Mỹ. Bác sĩ cũng nói rằng chẳng phương thuốc nào có thể cứu chữa cho Thomas tội nghiệp và thời gian còn lại của cậu bé rất ngắn ngủi.

Rơi nước mắt với câu chuyện đằng sau bức ảnh “Đã có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn” - Ảnh 1.

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai anh em William - Thomas đã được mẹ Sheryl nhanh chóng ghi lại

Đau đớn trước tin sét đánh này, Jon và Sheryl tự nhủ dù không thể kéo dài mạng sống cho con trai nhưng họ sẽ biến quãng thời gian còn lại trên đời của bé tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ, một trong những khoảnh khắc mà Sheryl sẽ không bao giờ quên, đó là khi lén bước vào phòng để chụp ảnh con, cô bắt gặp giây phút ngọt ngào của cậu bé bên người anh trai 3 tuổi William.

Nằm trên chiếc ghế sofa, William khẽ chạm tay vào má em trai và thì thầm vào tai bé những lời yêu thương: "Đã có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tình cảm giữa hai anh em đã lấy đi nước mắt của nhiều cư dân mạng.

Rơi nước mắt với câu chuyện đằng sau bức ảnh “Đã có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn” - Ảnh 2.

Nụ cười hồn nhiên của Thomas khiến mẹ bé không khỏi đau xót

Viết trên blog cá nhân của mình, Sheryl chia sẻ: "Tôi không thể diễn tả nổi nỗi đau mà tôi cảm nhận mỗi khi nhìn vào gương mặt bé bỏng ấy. Trái tim tôi nát tan khi thấy nụ cười của con. Tôi biết rất rõ rằng đó sẽ là điều tôi nhớ mãi một mai Thomas ra đi. Và khi các bạn nghĩ rằng nỗi đau của tôi đã chạm đến giới hạn thì không, trái tim này thêm một lần nữa vỡ ra từng mảnh khi cơ thể nhỏ nhắn của Thomas phải gồng mình gánh chịu nỗi đau, khi con nhìn tôi như muốn khẩn cầu".

Sheryl viết tiếp: "Mỗi ngày tỉnh dậy, tôi chỉ ước như tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Rồi khi nhìn sang Thomas, tôi hiểu rằng mọi thứ đều là thật. Đó là lúc tôi bật khóc. Mỗi đêm, tôi đều cảm thấy sợ hãi và cầu xin Chúa sao cho đó không phải là đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau".

Sau khi đăng tải câu chuyện đẫm nước mắt của mình trên blog cá nhân, Jon và Sheryl đã nhận được rất nhiều tin nhắn động viên, những lời cầu nguyện đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Một quỹ ủng hộ cho gia đình Thomas cũng được thành lập và thu hút sự đóng góp của nhiều người. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước