"Sau cơn bão"

“Sau cơn bão” gồm 2 tập tiểu thuyết viết về cuộc sống của người dân sau khi đất nước được giải phóng, hai miền Bắc - Nam xum họp. Những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu của lớp người trẻ, những người vừa bước qua cuộc chiến là những cung bậc được thể hiện hết sức uyển chuyển trong cuốn tiểu thuyết.

Ngày đất nước thống nhất, hai miền Bắc - Nam nối liền một dải. Những câu chuyện đoàn tụ của gia đình những người lính thật cảm động. Ngay từ chương 1 của cuốn tiểu thuyết, tác giả đã đưa độc giả đến với những xúc cảm tưởng như vỡ òa bởi những cuộc đoàn viên đầy nước mắt của niềm hạnh phúc. Tác giả viết:“Đã lâu quá rồi niềm khao khát chờ mong ngày im tiếng súng! Đã khô cứng lại rồi trái tim thổn thức mong chồng, đợi con của bao người vợ, người mẹ, người cha ... Chỉ có niềm tin sắt đá vào thắng lợi, chỉ có quyết tâm "dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho bằng được độc lâp tự do mới đem lại một niềm vui trọn vẹn cho mỗi người dân Việt Nam ngày hôm nay ...”.

Đi dọc cuốn tiểu thuyết là cuộc hành trình thiết lập cuộc sống mới của các nhân vật. Trong hành trình ấy chứa đựng tất cả mọi cung bậc tình cảm. Đặc biệt những mâu thuẫn của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều bắt nguồn từ việc tìm đến cái mới và bỏ đi những cái cũ, lạc hậu.

Một cái gì đó như một sợi dây vô hình thắt nút cổ họng mọi người, làm cho người ta vừa mệt mỏi với cuộc sống vật chất và tinh thần đã nghèo nàn, thiếu thốn hôm nay, lại vừa tự bó nhau lại. Đất nước mới ra khỏi chiến tranh có thể nghèo nàn và lạc hậu về kinh tế, đó là điều tất nhiên. Nhưng thật đau khổ, khi người ta chưa thấy rõ một sự lạc hâu cả về nhận thức trước thực tiễn hàng ngày vẫn bày ra trước mắt mỗi người và vẫn để cho những nhận thức cũ vạch sẵn những lối mòn. Không! Không! Không thể mơ mộng mãi được! Một thời kỳ hoàn toàn mới đã bắt đầu…

Những cuộc đấu tranh trong tâm tưởng của nhân vật trong “Sau cơn bão” chính là những phút lắng đọng nhất của cuốn sách. Hay đúng hơn là những cuộc giằng xé, vật lộn để đi đến những đổi thay để tạo lập một cuộc sống phù hợp với thời đại mới… Có thể nói đề tài về hậu chiến là mảng đề tài hấp dẫn đối với nhiều nhà văn. “Sau cơn bão” của tác giả Nguyễn Văn Thành là một tác phẩm góp phần làm nên sự phong phú của mảng đề tài này. “Sau cơn bão” là bình yên, thanh thản và hạnh phúc. Một thông điệp giản đơn nhưng đầy tính nhân văn ấy tưởng như dễ đạt được trong văn chương nhưng nếu người viết không cảm thụ được hết giá trị của bão tố và bình yên thì thật khó để thuyết phục người đọc. Tác giả của tiểu thuyết “Sau cơn bão” - nhà văn Nguyễn Văn Thành đã làm được điều đó. Và đó là lý do để “Sau cơn bão” là cuốn tiểu thuyết để bạn đáng đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.