Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành

Tạ Hiển-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 12:24 GMT+7

TLDC của Đại học Thăng Long mở màn hoàn hảo cho Starry Night với tiết mục nhảy Hip-hop/funk sôi động

VTV.vn - Đêm chung kết Starry Night đã mang đến rất nhiều cảm xúc và sự bùng nổ với phần trình diễn của 8 đội xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Tối 4/1, cuộc thi tài năng Starry Dream đã chính thức khép lại với đêm chung kết mang tên Starry Night. Đây dự án sân chơi tài năng đầu tiên được tổ chức bởi các bạn học sinh sinh viên với quy mô hàng trăm triệu đồng dành cho chính giới trẻ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Đêm chung kết cuộc thi đã mang đến rất nhiều cảm xúc và sự bùng nổ với phần trình diễn của 8 đội xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Nếu như đội TLDC của Đại học Thăng Long mở màn hoàn hảo cho Starry Night với tiết mục nhảy Hip-hop/funk sôi động thì các thành viên của KDC (ĐH Ngoại Thương) sau đó gửi tặng khán giả một vở diễn chương hồi uyển chuyển có chủ đề Love.

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 1.

Tiết mục của KDC (ĐH Ngoại Thương) được đầu tư với trang phục ấn tượng và phần biên đạo sáng tạo

Với lực lượng đông nhất trong số các đội thi, All Stars Cheerleading Club (ĐH Kinh tế) khiến tất cả liên tục phải hò reo với những pha bật nhảy và nhào lộn hết sức choáng ngợp. Tiết mục The Little Match Girl của đội Step Up (ĐH Ngoại ngữ) lại mang tới những màu sắc mới mẻ cho câu chuyện Cô bé bán diêm quen thuộc.

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 2.

All Stars Cheerleading Club (ĐH Kinh tế) thể hiện màn nhảy cổ vũ tràn đầy năng lượng

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 3.

Tiết mục The Little Match Girl mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem

Về phần các tiết mục hát, trong 4 đội thi thì có tới 3 đội trình diễn với band nhạc của chính đội mình. Trong khi CLB Guitar của trường ĐH Giao thông vận tải thể hiện thành bản phối mới cho ca khúc nổi tiếng Rolling in the deep thì 3 giọng ca của CLB Nghệ thuật đến từ Khoa Luật - ĐHQGHN cùng hòa giọng đầy cảm xúc trong bản mashup Phố à phố ơi - Về với đông.

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 4.

Bản mashup Phố à phố ơi - Về với đông gây ấn tượng với những màu sắc thú vị

KDC (ĐH Ngoại Thương) trong tiết mục thứ 2 tại Starry Night đã gửi tặng khán giả 2 bản hit của girlgroup hàng đầu Hàn Quốc SNSD là Into the new worldTwinkle. Đặc biệt hơn cả là CLB Âm nhạc Ishuffle của Khoa quốc tế - ĐHQGHN với phần thể hiện sáng tạo ca khúc tự sáng tác mang tên Tôi yêu em.

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 5.

Ca khúc tỷ view Rolling in the deep được làm mới tại Starry Night

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 6.

CLB Âm nhạc Ishuffle trình diễn ca khúc tự sáng tác mang tên Tôi yêu em

8 đội với 8 phần thi là 8 phong cách khác nhau đã khiến Ban giám khảo phải thổ lộ rằng đây không giống như một cuộc thi mà giống một buổi trình diễn khi các đội thi đã cháy hết mình để thỏa mong ước được đứng trên sân khấu thể hiện tài năng.

Kết quả chung cuộc, đội TLDC của Đại học Thăng Long đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của cuộc thi Starry Dream nhờ tiết mục nhảy đầy biến ảo. Vị trí á quân thuộc về CLB Âm nhạc Ishuffle của Khoa quốc tế - ĐHQGHN.

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 7.

Đội TLDC của Đại học Thăng Long đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân

Xen giữa các tiết mục dự thi là những phần biểu diễn sôi động của các khách mời như Rhymastic và Andiez với những bản hit triệu view, đem lại không khí bùng nổ trong khán phòng tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 8.

Andiez thể hiện lại những ca khúc quen thuộc như 1 phút, Suýt nữa thì

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 9.

Rhymastic làm nổ tung khán phòng với combo Nến và hoa - Khi màn hình tắt - Yêu 5

Starry Night là sự kiện đặc biệt đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện của RMIT Event Club (Đại học RMIT) với quy mô lớn nhất từ trước tới nay của câu lạc bộ. Starry Night được xây dựng không chỉ là một cuộc thi đấu tranh tài mà còn là một cầu nối để xây dựng và gìn giữ mối quan hệ giữa các trường nói chung và với RMIT nói riêng.

Starry Night - Đêm hội bùng nổ cảm xúc của sinh viên Hà Thành - Ảnh 10.

RMIT Event Club đã có một lễ sinh nhật đáng nhớ với sự kiện Starry Night

Sau đêm chung kết, Chủ tịch RMIT Event Club, bạn Hoàng Khánh Linh tiết lộ lý do tổ chức sự kiện đáng nhớ vừa qua: "Sự kiện này chúng em đã lên ý tưởng này cùng với nhau trong 4 tháng để thực hiện. Chúng em thấy rằng các CLB văn nghệ của các trường hoạt động rất mạnh nhưng lại chưa có sự liên kết với nhau. Tại sao những bạn giỏi như vậy lại không tạo ra một sân chơi. Vì vậy, RMIT Event Club đã tổ chức sân chơi như vậy để kết nối các bạn với nhau".

"Em nghĩ rằng sau những công sức của chúng em trong quãng thời gian vừa qua thì đêm chung kết đã diễn ra thành công và đội giành quán quân cũng hoàn toàn xứng đáng. Chúng em đã mời đến những giám khảo công tâm nhất. Với tư cách là Chủ tịch EC, em đã tham gia các khâu từ đối ngoại, marketing, quản lý và học được rất nhiều trong các mảng đó. Có những lúc cãi vã, giận hơn nhưng sau chương trình này chúng em càng yêu thương nhau hơn, trân quý với những gì làm được để tạo nên được một chương trình như này" - Chủ tịch RMIT Event Club chia sẻ cảm xúc.

Starry Night đã kết thúc, để lại những ấn tượng sâu sắc không chỉ với ban tổ chức, các đội chơi mà còn của tất cả những người theo dõi và quan tâm tới sự kiện này. Hy vọng, sau Starry Night, sẽ ngày càng có thêm nhiều sân chơi ý nghĩa nữa dành cho giới trẻ đam mê nghệ thuật để có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước