Tết mới ở bản Poọng (Thanh Hóa)

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/02/2019 12:18 GMT+7

VTV.vn - Hãy cùng phóng viên đến với bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa để cùng xem những người dân nơi đây đang đón Tết như thế nào?

Lặn lội đi khắp nơi, cuối cùng bố con anh Tâm (bản Poọng, Tam Chung, Mường Lát, Thanh Hóa) cũng tìm được một cành đào để đón Tết. Căn nhà sàn tại nơi ở mới còn bề bộn, nhờ có cành đào mà thêm chút không khí xuân. Tết năm nay, với anh và dân bản Poọng, là một cái Tết đan xen nhiều cảm xúc.

Không buồn, không lo sao được khi mà bà con phải rời xa bản cũ, nơi họ gắn bó bao đời. Ngay trước Tết, nhờ dân bản, bộ đội giúp đỡ, 37 hộ đã về nơi ở mới. Các hộ còn lại cũng đã chọn ngày, để ra Tết là chuyển nhà. Mặc dù vậy, nơi ở mới cũng còn vất vả, lo toan. Và những nỗi niềm ấy chỉ vơi đi phần nào khi đêm 30 Tết, bà con quây quần bên nhau, cán bộ xã và bộ đội biên phòng mang gạo, thịt, lá dong vào gói bánh chưng, ăn Tết cùng bà con.

Càng về đêm, trời Mường Lát càng lạnh. Nhưng ở nơi này, điều gì đó ấm áp lại đang lan tỏa khắp nơi, trong cái hương nồng của nồi bánh chưng xanh, trong những bài hát quân dân một lòng. Dân bản Poọng hiểu rằng, dù ở nơi đâu, dù là trong mưa lũ hay ba ngày Tết, họ cũng không bao giờ đơn độc. Và ngoài kia, mùa xuân dường như đã về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước