Trong khung cảnh hùng vĩ, lãng mạn xen lẫn khắc nghiệt của thiên nhiên, Cormac McCarthy phác họa nên hình tượng một chàng cao bồi trẻ, John Grady, đến thành phố của vùng thảo nguyên lập nghiệp. Tại vùng đất ấy John đã trở thành một tay chăn gia súc thực thụ. Cậu gặp và yêu Magdalena, một cô gái điểm tội nghiệp. Cậu quyết định chuộc Magdalena ra khỏi nhà thổ ấy, bởi “cô ấy không thuộc về nơi này”… Nhưng, chẳng những không chuộc được cô mà cô còn bị sát hại... Và đau xót, khi John Grady cũng phải trả giá đắt cho cuộc giải cứu không thành của mình.
Với một sự nghiệp văn chương xuất sắc, Cormac McCarthy được biết đến với những cuốn tiểu thuyết sâu sắc và tài năng bậc thầy trong cách miêu tả bản chất của thiện và ác; tác phẩm của ông mang là đỉnh cao của đặc trưng tiểu thuyết Mỹ miền Tây và hình tượng cao bồi miền Tây kinh điển. Ám ảnh, đẹp và đầy đau khổ, văn phong mạnh mẽ và trữ tình của Cormac McCarthy đã đưa ông lên bậc “không có người ngang tầm cỡ trong lĩnh vực Mỹ tiểu thuyết đương đại. Giống như bối cảnh miền Tây hoang dã mà ông nắm bắt đến mức hoàn hảo, tác phẩm của ông vừa có dáng vẻ tuyệt đẹp làm cho lay động lòng người, vừa tàn bạo không hề hoang nhượng" như tạp chí Xpress nhận định. San Francisco Chronicle gọi đây là "Một áng văn chương cổ điển của Mỹ xếp vào với những thành tựu văn học tốt nhất thế kỷ”. New York Times Book Review thì gọi đó là "Một phép lạ trong văn xuôi".
Bình luận (0)