"Thiên mã"

Cuốn tiểu thuyết “Thiên mã” của tác giả Hà Thuỷ Nguyên với giọng văn trong sáng và những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, lôi cuốn hy vọng sẽ là đại diện của tiểu thuyết viễn tưởng Việt Nam.

Ảnh minh hoạ

Thiên mã, tức là ngựa trời - Hình tượng xuất hiện nhiều trong thần thoại Hy Lạp - Biểu tượng của khát vọng bay nhảy và vẻ đẹp thanh tú. Và trong cuốn sách, chú Thiên mã mà bạn gặp, không phải là một vị thần. Chú Thiên mã ấy là kết quả của việc giải mã bản đồ gen của loài Thiên nga, lấy các nhiễm sắc thể, cấy vào phôi con ngựa. Bởi vậy mà Thiên Mã có khả năng bay như Thiên nga, phi nước đại trên sa mạc như ngựa. Người tạo ra chú Thiên mã, có tên là Thần đồng, một cậu trai đeo kính cận, kéo vĩ cầm tuyệt hay và có một thân phận kỳ bí. Thân phận ấy là gì? chỉ đến gần cuối cuốn sách, bạn đọc mới được khám phá. Đó cũng chính là sự hấp dẫn, bất ngờ của câu chuyện này.

Câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của nhân vật Tôi - một cô gái thông minh, bướng bỉnh, dễ thương, cùng với Thần đồng, chủ của Thiên Mã. Bay trên lưng Thiên mã, họ đã chu du đến vùng đất Ai Cập nổi tiếng, gặp loài Nhân sư huyền bí 3000 năm tuổi, bay lên dãy Himalaya hùng vĩ, lạc vào tâm của trái đất, nơi không có đầu, không có cuối, không có lối ra. Gặp chàng ma cà rồng, nhân vật có dáng dấp giống như chàng Edward bí ẩn, ma quái và quyến rũ trong loạt phim Chạng vạng.

Và nhân vật Tôi, Thần đồng, Edward đã tạo nên mối tình tay ba với những rung động đầu đời trong trẻo. Vừa kỳ lạ, vừa huyền ảo, thơ mộng, lại vừa căng thẳng, dữ dội với những cuộc đấu trí, đấu súng, hy sinh một mất một còn. Những nhân vật thần thoại như Nhân sư, Thiên mã, Người tuyết, Đạo sĩ, Ma cà rồng, đều xuất hiện một cách thật tự nhiên, sống động, với những giải thích mang tính khoa học rất hợp lý.

Tính cách đa chiều của mỗi nhân vật, cách kể chuyện sinh động, kết cấu câu chuyện khá chặt chẽ, và đặc biệt là sự tìm hiểu cặn kẽ về những nền văn minh cổ đại. Đó chính là những điều làm nên sức hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết này. Nhưng bạn đọc cũng tìm thấy vô số điều gần gũi: về Internet, về hệ thống định vị GPS, về cuộc đua trở thành số 1 trong lớp học... Chính những điều ấy làm nên sắc màu hiện đại, khiến bạn đọc dễ chấp nhận hơn.

Chính nghĩa, tình bạn, lời hứa, sự hy sinh, đó là những giá trị bất diệt mà cuốn sách “Thiên mã” tôn vinh qua câu chuyện dễ thương của cô bé ham phiêu lưu, cậu bé thần đồng siêu việt và chàng ma cà rồng quyết rũ.

Nếu bạn là người thích tưởng tượng, đam mê khám phá và mơ mộng được ngao du đến những vùng đất mới, thì đây là cuốn sách thích hợp với bạn. “Thiên mã” của tác giả Hà Thuỷ Nguyên có thể coi là một trong những cuốn tiểu thuyết huyền thoại hiếm hoi cho thiếu niên đáng đọc, bởi sự dũng cảm dám dấn thân vào chiều sâu tưởng tượng và tâm trí của tác giả, để nuôi dưỡng sự mơ mộng, niềm yêu sống của mỗi con người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.