Thót tim với lễ hội đua bò tót ở Tây Ban Nha

Café sáng với VTV3-Thứ năm, ngày 07/07/2016 12:17 GMT+7

VTV.vn - Ngày 6/7, lễ hội đua bò tót San Fermin - một trong những sự kiện điên rồ và náo nhiệt nhất thế giới đã được tổ chức tại thị trấn Pamplona, Tây Ban Nha.

Vào buổi sáng ngày đầu tiên của lễ hội đua bò tót, người dân Pamplona tập trung tại quảng trường chính, chờ đợi tiếng tên lửa chupinazo truyền thống, báo hiệu lễ hội bắt đầu. Ngày đầu tiên đã diễn ra trong sự tưng bừng, hò reo của đông đảo người dân đất nước này và 6 chú bò tót chiến đấu cực hung dữ đã được thả ra đường phố.

Lễ hội truyền thống có nguồn gốc rất lâu đời từ thời Trung Cổ này được đánh giá là náo nhiệt, sôi động, kích thích nhưng cũng đầy sợ hãi. Lễ hội kéo dài 9 ngày này từng được miêu tả trong tiểu thuyết nổi tiếng Mặt trời vẫn mọc, ra đời năm 1926 của tác giả lừng danh Ernest Hemingway.

Tây Ban Nha: Trường dạy đấu sĩ bò tót có nguy cơ đóng cửa Tây Ban Nha: Trường dạy đấu sĩ bò tót có nguy cơ đóng cửa

VTV.vn - Đấu bò tót là nét đẹp truyền thống ở Tây Ban Nha, tuy nhiên hàng loạt tổ chức chính phủ rút vốn hỗ trợ cho các trung tâm đào tạo, khiến các lớp học này dần biến mất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước