Tìm lại tình yêu

Tình yêu là một điều khó định nghĩa nhất, cho dù nó đang tồn tại hay đã mất đi. Bạn chỉ có thể cảm nhận tình yêu rõ ràng nhất bằng trái tim thổn thức hay qua những xúc cảm của mình.

Series “Chuyện tình Vịnh Cedar” của nữ văn sĩ Mỹ Debbie Macomber viết về những câu chuyện tình yêu vẫn hiện hữu ngọt ngào trong cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta, những cảm xúc đôi khi ta lãng quên hay đánh mất.

“Yêu một người không phải là giành được người đó... Mà yêu một người là mong người đó luôn được hạnh phúc. Khi tình yêu luôn tồn tại trên thế giới này... Những nỗi đau dường như cũng qua đi...”.

Mỗi người đều có một góc khuất trong tâm hồn. Góc khuất ấy thường là nơi cất giấu một bí mật hoặc ẩn ức quá khứ. Dan Sherman, Bob Beldon, Max Russell và Stewart Samuels đều có chung một bí mật, đó là ám ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng mỗi người đối diện với nó một cách khác nhau. Dan và Max đã chết trên đường trốn tránh, còn Bob? Liệu những lời thổ lộ với người vợ yêu và những an ủi hoà hợp của nàng có giúp Bob thoát khỏi định mệnh bi thảm?

Debbie Macomber đã chứng tỏ khả năng biến hoá vô tận bằng ngòi bút tài hoa rất mực khi kết hợp nhuần nhuyễn yêu đương và thù hận, lương thiện và tội ác, hành động và tâm tư. Dường như khi hé mở tâm hồn nhân vật, ngòi bút ấy cũng âm thầm len vào tâm hồn độc giả, lắng nghe và ghi nhận từng phản ứng cũng như rung cảm của chúng ta...

Khi cảm giác yếu đuối bỗng dưng xâm chiếm và có thể làm ta gục ngã - người luôn bên ta, thầm thì và chia sẻ, sẽ giúp ta tìm lại tình yêu. Khi những ám ảnh của quá khứ khiến ta bị tổn thương và không thoát ra khỏi nó, chính mùi hương, màu sắc, âm thanh của cuộc sống hiện tại lôi kéo ta trở về. Maryellen đã giúp Joy thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống gia đình, quên đi suy nghĩ anh bị cha mẹ bỏ rơi.

“Grace và Cliff tha thứ cho những lỗi lầm để nhận ra chưa bao giờ có thể hết yêu nhau; Olivia và Jack tận hưởng những hạnh phúc muộn màng sau những cuộc hôn nhân tan vỡ...”. Bao trùm cuốn sách là những không gian của tình yêu, những câu chuyện bên tách trà buổi sáng, những buổi chiều tháng 5 rất đặc trưng của Vịnh Cedar, khu vườn ngào ngạt hương thơm, nhà nghỉ nhỏ xinh bên sườn núi...

Debbie Macomber xứng đáng là nhà văn hàng đầu về những tiểu thuyết lãng mạn, "Có tài thổi bùng lên cảm xúc trong lòng rất nhiều người yêu thích dòng văn học này". Những trải nghiệm của bản thân, những người trong gia đình và bạn bè của bà, qua ngòi bút rất phụ nữ, bà đã khiến người đọc đều nhận thấy mình trong đó, nhận thấy cuộc sống của mình trong những câu chuyện, những mối quan hệ của cộng đồng cư dân vịnh Cedar. Đó là về tình yêu, về những gia đình hạnh phúc, về những đổ vỡ, mất mát, những đau khổ và thương yêu... Những mối quan tâm, những suy nghĩ muôn đời của con người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.