Trải nghiệm buổi sáng với ngư dân chài lưới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/12/2018 06:30 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã theo chân một ngư dân có hơn 40 năm sống bằng nghề chài lưới để tìm hiểu về công việc nhiều thú vị này.

Ông Lâm Văn Ngôi (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) là ngư dân đã có hơn 40 năm sống bằng nghề chài lưới trên sông Hậu. Để gặp được ông Ngôi phải dậy rất sớm ngồi đò ra chợ nổi Long Xuyên bởi sáng nào ông cũng vãi chài ở khúc sông này.

Ông Ngôi cho biết, hành trang đi chài khá đơn giản gồm 1 chiếc ghe, cái máy nổ. Để đánh bắt cá, ngư dân thường mắc một miệng chài đủ rộng phía trước, dưới tấm sạp có thiết kế khoang để đựng "chiến lợi phẩm". Ngoài ra, ông Ngôi còn cẩn thận đem theo dao, kim chỉ phòng khi lưới rách hoặc vướng cây, vướng cỏ.

Cùng đi chài với ông Ngôi còn một người khác bởi loại chài của ông là chài rê, chài rà, nghĩa là khi người này buông chài, người kia sẽ cho phương tiện di chuyển. Di chuyển đúng chiều tấm lưới sẽ tóm gọn cá.

Dân chài lâu năm như ông Ngôi còn hiểu nước, hiểu sông, sẽ biết chỗ nào có nhiều cá để đánh bắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước