Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ

Thu Thảo-Thứ bảy, ngày 14/09/2024 09:16 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày miền Bắc chịu tác động nặng nề của thiên tai, những chuyến xe thiện nguyện 0 đồng ngày đêm chở yêu thương đến người dân vùng ngập lụt, sạt lở.

Những ngày vừa qua, cơn bão số 3 Yagi khiến đất nước không thể ngủ yên. Xuất phát từ sự đồng cảm, yêu thương, “Đội xe 0 đồng” đã được anh Trịnh Văn Thắng (quê Bắc Giang) “khởi động lại” để vận chuyển nhu yếu phẩm từ mọi miền Tổ quốc đến người dân vùng ngập lụt.

Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 1.

Anh Trịnh Văn Thắng và chiếc xe chuẩn bị khởi hành đến Tuyên Quang.

Đây không phải là lần đầu tiên anh Thắng hoạt động “Đội xe 0 đồng”, bởi đội xe của anh đã miệt mài từ những năm người dân phải chống chọi với đại dịch COVID-19. Năm nay, vẫn là những chiếc xe ấy, vẫn được lái bởi các bác tài ấy, nhưng lại đi qua những cung đường ngoằn ngoèo, lụt lội, khúc khuỷu, trắc trở hơn.

Anh Thắng chia sẻ về những người đồng hành cùng mình với niềm tự hào to lớn và luôn gọi họ là “anh em”: “Đợt này anh em vất vả nhưng vẫn nhiệt tình lắm. Ban ngày thì lái xe đi khắp các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai,... chẳng thiếu tỉnh nào. Đêm về lại bốc hàng để đi tiếp. Có nhiều anh em hai ngày chưa được ăn gì, đi sâu vào tận vùng ngập lụt, trao tận tay người dân.”

Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 2.
Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 3.
Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 4.

Những người không ngủ và những chiếc xe sáng đèn trong đêm.

Trong hành trình tham gia “Chuyến xe 0 đồng”, tôi càng cảm phục những người tử tế như anh Thắng, như những bác tài và những bạn trẻ đã xung phong lên đường. Hôm ấy, nước sông Hồng dâng cao kèm theo mưa lớn, gây ngập nặng một số đoạn đường ở Hà Nội. Những chiếc xe dù sợ “chết máy” nhưng vẫn bon bon chạy qua. Số lượng người “bốc hàng” ở từng chuyến xe không nhiều, chỉ có anh Thắng, bác tài, một vài anh chị hỗ trợ và thêm vài tình nguyện viên nếu kêu gọi được. Thế mà, sau mấy tiếng đồng hồ cật lực, những chiếc xe tải 5 tấn, 7 tấn, hay 10 tấn cũng được lấp đầy.

Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 5.
Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 6.
Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 7.

Mưa có là chi đâu, khi đồng bào ta đang“gọi”.

Tôi ngồi trên chiếc xe lăn bánh đến huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là lần đầu tiên tôi được đến với mảnh đất này. Bầu trời Thái Nguyên, Tuyên Quang ngày hôm ấy toàn những đám mây đen như đang giận dữ trần gian. Những đoạn đường ngập, xe đi qua, nước bắn lên trắng xóa. Những ngôi nhà, dù là nhà hai tầng, ba tầng nhưng nằm bên sườn núi khiến tôi thấy chúng bé tí ti.

Chúng tôi đến Sơn Dương khi trời đã sẩm tối. Hai chuyến xe của đội anh Thắng là hai chuyến xe đầu tiên đến cứu trợ bà con vùng này. Sau khi tiếp nhận nhu yếu phẩm, đồng chí Trung tá Nguyễn Duy Tài - Đội trưởng Đội tham mưu Công an huyện Sơn Dương chia sẻ: “Huyện chúng tôi có 30 xã và thị trấn, do ảnh hưởng của cơn bão nên toàn bộ các xã, thị trấn đã đều bị ngập lụt. Trong đó, các địa bàn giáp sông Lô đang ngập nặng nhất. Hôm nay, được nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, tôi rất xúc động. Sự sẻ chia chân thành của người Việt Nam là động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và là sức mạnh để người dân vượt qua khó khăn.”

Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 8.
Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 9.

Các tình nguyện viên ở Sơn Dương nhận yêu thương từ Chuyến xe 0 đồng.

Chặng đường dài mấy trăm cây số, nhưng anh Thắng không chợp mắt phút nào. Những cuộc điện thoại liên tục gọi đến báo cáo tình hình, rồi xin xe chở hàng, nhờ ghép chuyến, mở chuyến khiến tôi bàng hoàng. Có thời điểm, các cuộc gọi chồng chéo nhau, từ số điện thoại đến Zalo, Facebook, chưa nghe xong cuộc này đã có cuộc khác báo đến. Nhưng anh Thắng vẫn bình tĩnh và khéo léo xử lý, lại còn đùa vui: “Mỗi ngày nghe rất nhiều cuộc điện thoại, đêm về vẫn mơ thấy điện thoại. Nhưng còn được mơ, còn được nghe điện thoại là tôi còn cơ hội để chung tay giúp đỡ bà con.”

Được biết, “Đội xe 0 đồng” chở 20% nhu yếu phẩm được huy động từ các nhà hảo tâm và thành viên trong đội, 80% còn lại là của các doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện khác. Mỗi ngày, đội xe chở từ 8 đến 12 chuyến lên các vùng, gồm: thuyền, bè, phao, thuốc, đồ vệ sinh, quần áo, đồ ăn,...

Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 10.
Trên chuyến xe 0 đồng thắm tình đồng bào những ngày mưa lũ - Ảnh 11.

Đồng bào ta là “hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa”. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Bên cạnh đội xe của anh Thắng thì vẫn còn rất nhiều chuyến xe thiện nguyện 0 đồng ngoài kia. Tôi tự hào về truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào vẫn còn đó, cho ta thêm tin yêu cuộc đời để tự nhủ bản thân cần sống tử tế và biết yêu thương nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước