Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám kết hợp với Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật “Dấu xưa văn hiến” tại nhà Thái Học, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Các họa sĩ tham gia triển lãm
Triển lãm giới thiệu 18 tác phẩm của 8 nghệ sĩ được sáng tác theo nhiều phong cách, chất liệu đa dạng với bút pháp mới về những giá trị văn hiến. Mỗi tác phẩm là một cách nhìn độc đáo về giá trị của di sản, tạo nên những xúc cảm đặc biệt đối với khách tham quan.
Qua triển lãm, người xem hiểu thêm, cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hoá của các thế hệ trước lưu lại cho hiện tại và tương lai, từ đó thêm tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thêm động lực trong cuộc sống hôm nay.
Họa sĩ Vũ Xuân Đông với tác phẩm “Cổ thư” được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích của mẹ. Nội dung bức tranh như một cuốn sách mở ra khung cảnh làng quê xưa, cảnh Kinh thành Thăng Long tấp nập, cảnh học hành thi cử, ngôi trường Quốc học đầu tiên,...
Tác phẩm “Nghìn xưa lưu dấu” có sự xuất hiện của những di tích cổ cùng những bức tượng Phật, những di sản văn hóa của người Việt
Du khách nước ngoài rất hứng thú tại triển lãm
“Nghìn xưa lưu dấu” - bộ tác phẩm gồm 88 mảnh ghép lại, chất liệu giấy dó truyền thống, tất cả đều hình lục lăng với cấu trúc như xếp gạch để xây một bức tường, ngụ ý đây là bức tường di sản
Tác phẩm “Hồn xưa lưu dấu” của tác giả Nguyễn Tuấn Dũng
Triển lãm “Dấu xưa văn hiến” là kết tinh của niềm đam mê với di sản văn hoá dân tộc nói chung và với Văn Miếu – Quốc Tử Giám nói riêng của 8 nghệ sĩ trẻ - những người luôn đau đáu với việc gìn giữ và phát huy giá trị cho các di sản, nối tiếp mạch nguồn của văn hiến dân tộc.
Tác phẩm “Bóng nước” của tác giả Phạm Hùng Anh được nhìn ở góc rất quen: mặt giếng Thiên Quang, Khuê Văn Các
“Dấu xưa văn hiến” - Nguyễn Tuấn Dũng. Một bức tranh về vẻ đẹp cổ kính, nhưng nét đẹp thăng trầm trường tồn với thời gian, mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử
Tác phẩm “Độc hành” của tác giả Nguyễn Trường Giang lấy ý tưởng từ hình tượng con người kết hợp với tinh hoa chữ tượng hình.
“Trầm tích 1,2,3” - Tác giả Khúc Đình Dương đã vẽ lên sự trầm mặc, những tinh hoa còn lắng đọng lại từ những di tích lịch sử.
Hoạ sĩ Vũ Mười với bức tranh mang tên “Tình khúc”.
Tác phẩm “Nhật nguyệt linh ứng” của hoạ sĩ Nguyễn Đức Hùng làm từ bút mực và khói trên giấy.
“Dấu xưa văn hiến” cùng với nhiều triển lãm, trưng bày khác được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ đem lại cho khu di tích một sức sống mới, một diện mạo mới. Đó là cách tốt nhất để phát huy giá trị di tích, nuôi dưỡng tình yêu và sự trân trọng đối với di sản quý giá mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của các thế hệ đương thời đối với những thế hệ mai sau trong việc tiếp tục bồi đắp các giá trị đương đại cho những lớp trầm tích văn hóa của dân tộc.
Triển lãm mở cửa từ 8h00 đến 17h00 tại nhà Tiền đường khu Thái học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đến hết ngày 05/02/2023.
Bình luận (0)