Trung thu và nỗi buồn đồ chơi truyền thống tại các thành phố

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/09/2015 21:25 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố, những sản phẩm như đèn ông sao, đèn kéo quân giờ đây đã không còn là sự lựa chọn số 1 bởi sự tràn lan của những loại đồ chơi mới.

Cứ mỗi dịp Trung thu, làng Báo Đáp, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định lại vô cùng nhộn nhịp. Người lớn vót tre, trẻ nhỏ thì làm giấy, qua nhiều công đoàn cầu kì, tỉ mỉ, từng chiếc đèn ông sao được hoàn thiện, chứa đựng bao tâm huyết của những nghệ nhân làng Báo Đáp.

Thế nhưng lên tới thành phố, những sản phẩm ấy giờ đây dường như đã không còn là sự lựa chọn số 1. Cũng dễ hiểu thôi, khi giờ đây mỗi dịp Trung thu đến là tràn ngập của vô vàn những loại đồ chơi mới với màu sắc và kiểu dáng phong phú bắt mắt. Và thật tiếc nếu những chiếc đèn ông sao bị quên lãng, bởi đó từng là ước mơ, là kỷ niệm tuổi thơ của cả một thế hệ.

Mỗi thời mỗi khác, thật khó để hướng trẻ nhỏ bây giờ tận hưởng Trung thu theo cái cách của ngày trước. Thế nhưng, nếu hiểu hơn về truyền thống, về ý nghĩa của Trung thu có lẽ với các em, ngày này sẽ còn vui hơn nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước