Vợ hiến tạng chồng chết não để cứu 5 người khác: "Có người nói tôi bán tạng chồng"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/03/2019 19:02 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ đau buồn vì chồng mất, chị Oanh còn day dứt với những lời bóng gió của hàng xóm, láng giềng về việc chị đã hiến tạng chồng.

Chị Nguyễn Thị Phương Oanh, người đã hiến tạng chồng để cứu 5 người bệnh nặng chia sẻ: "Nhiều người nói tôi bán tạng của chồng. Nhưng người ta nói gì thì nói, mình làm như vậy để cứu sống rất nhiều người".

Những tiếng nói phản đối nhiều nhất lại chính từ bố và mẹ chồng chị. Kể cả đến bây giờ, gia đình chị vẫn chưa thể yên lòng. Vượt qua những lời đàm tiếu, những phản đối trong nhà ngoài ngõ, chị Oanh vẫn quyết định ký vào giấy tờ đồng ý hiến tạng của chồng.

Giờ đây, tạng của chồng chị đã được ghép cho 5 người. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, lá gan của người hiến được chia làm hai để ghép cho hai người. Trong đó, có một bé gái 8 tuổi bị suy gan nặng.

Anh Chính ra đi ở cái tuổi vẫn còn quá trẻ. Gia đình chàng trai xấu số có thể sẽ còn mất rất nhiều thời gian mới nguôi ngoai nỗi đau này. Nhưng có những gia đình khác sẽ mãi mãi coi họ là ân nhân, mang lại cuộc đời thứ hai cho người thân của mình. Chị Oanh và gia đình mong muốn có một lúc nào đó được gặp gỡ những người đã nhận tạng của chồng chị, để cảm nhận sự tồn tại của anh trên cõi đời này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước