Ngay sau đó, song hành cùng bộ phim, cuốn tiểu thuyết đã đi vào lòng nhiều thế hệ với tuyên ngôn tình yêu bất hủ: “Yêu có nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc”.
“Love story” là chuyện tình yêu trong sáng, chân thật giữa Jenny và Olvier. Jenny là sinh viên trường nhạc, gia đình nghèo khó nhưng cô luôn lạc quan, yêu đời. Trong khi Olvier lại là chàng công tử trường luật Havard, con một triệu phú danh tiếng và là nhà tài trợ chính cho ngôi trường này. Một tình yêu đẹp, lãng mạn và ngang trái bởi những quan niệm phân biệt giàu nghèo mang đậm dấu ấn của thập kỷ 70.
“Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống. Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần, nhưng anh đã thấy em. Thế là đủ…” (George Moore).
Tình yêu đã giúp họ vượt qua sự phản đối từ phía người cha Oliver để tiến tới hôn nhân khi họ còn đang là sinh viên. Khởi đầu cuộc sống từ hai bàn tay trắng, cả hai cùng quyết tâm làm việc cật lực và chi tiêu “chắt bóp” để hoàn tất việc học. Nhưng không vì thế mà tình yêu của họ vơi đi sự thi vị và lãng mạn.
“Khi 2 người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng” (Saint Exupery)
Những khó khăn tưởng chừng như đang khép lại khi cả hai tốt nghiệp đại học và mỗi người đã tìm cho mình một công việc riêng. Khi cuộc sống của họ dần ổn định, họ tính đến chuyện có con thì bất ngờ phát hiện Jenny mắc bệnh hiểm nghèo.
Lần đầu tiên trong đời chạm phải nỗi đau lớn, Oliver tưởng chừng như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm… Cuộc sống của đôi tình nhân trẻ sẽ ra sao? Họ sẽ cùng nhau vượt qua thử thách như thế nào? Bằng giọng văn nhẹ nhàng, dung dị nhưng lôi cuốn, với ngòi bút tinh tế khi miêu tả những rung động sâu kín trong tâm hồn con người, Eric Segal đã đem chúng ta vào thế giới đẹp đẽ, lãng mạn và xúc động của tình yêu chân thành. Câu nói của Jenny trong cuốn tiểu thuyết đã trở thành tuyên ngôn kinh điển của tình yêu: "Yêu nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc".
40 năm đã trôi qua kể từ khi cuốn tiểu thuyết lần đầu tiên được xuất bản, nhưng tình yêu của Jenny và Olvier vẫn vẹn nguyên, sống động và ngọt ngào trong từng trang sách.
“Love story” được xuất bản vào đúng dịp Valentine 14/2/1970, nhanh chóng được biết đến và được bầu chọn là một trong số những tiểu thuyết bán chạy nhất nước Mỹ năm 1970. Truyện đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Bộ phim “Love story” cũng được hàng triệu khán giả yêu thích và cho đến giờ, vẫn được nhiều bạn trẻ tìm kiếm.
Tác giả Erich Segal sinh năm 1937 tại Brooklyn, New York. Ông là một nhà viết tiểu thuyết, kịch bản gia người Mỹ và là một giáo sư văn chương.
Cuốn tiểu thuyết “Love story” của ông là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất và gây nhiều xúc động cho độc giả những năm 70.
Bình luận (0)