“Đồng bào ơi, cố lên…” – Những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng lũ

Ban Thời sự

23/11/2025 21:14 GMT+7

VTV.vn - Giữa mênh mông nước lũ, những tấm lòng từ khắp nơi hướng về miền Trung, cùng chung sức giúp bà con vượt qua hoạn nạn.

Những ngày này, hàng triệu tấm lòng người dân trong và ngoài nước đang hướng về bà con các tỉnh Nam Trung Bộ. Mỗi người một cách, bằng khả năng có thể, với mong muốn nhanh chóng cứu giúp và hỗ trợ đồng bào vượt qua lũ dữ. Người góp con cá, miếng thịt; người chuẩn bị bỉm tã, quần áo… Tình đồng bào giữa mênh mông nước lũ càng trở nên ấm áp, như tiếp thêm hy vọng để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Tại nhiều điểm thu nhận hàng cứu trợ ở TP Hồ Chí Minh, từ đêm đến ngày không lúc nào vắng người. Những gói hàng được gửi đi kèm theo những dòng chữ nắn nót: “Chút tấm lòng gửi bà con vùng lũ”. Một chút thôi mà chứa đựng nhiều yêu thương.

“Đồng bào ơi, cố lên…” – Những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng lũ - Ảnh 1.

Ông lão bán vé số ở phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), dù đôi tay đôi chân không lành lặn, vẫn gom góp và mang nhiều chuyến hàng đến các điểm ủng hộ. Một cụ bà 73 tuổi, thuộc diện hộ nghèo ở Quảng Ngãi, cũng dành tiền tiết kiệm mua thùng mì gửi tặng người dân vùng lũ. Những câu chuyện giản dị mà xúc động ấy đã diễn ra ở khắp nơi.

“Đồng bào ơi, cố lên…” – Những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng lũ - Ảnh 2.

“Đồng bào ơi, cố lên…” – Những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng lũ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mão, phường Bình Trưng (TP Hồ Chí Minh), gửi gắm: “Bà con miền Trung mình cố gắng lên. Miền Bắc, miền Nam thương lắm, yêu lắm, ủng hộ nhiều lắm. Cố gắng vượt qua cơn lũ này". 

Ngay trong vùng tâm lũ Đắk Lắk và trước đó là Phú Yên, những bếp ăn thiện nguyện đỏ lửa suốt ngày đêm, nấu từng nồi cơm gửi đến khu vực còn bị chia cắt. Nhiều người dân thức trắng để chuẩn bị hàng trăm suất ăn ấm nóng cho bà con lót dạ.

Ông Trần Đông, xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk), cho biết: “Lũ ở vùng tôi nặng lắm. Nhưng thấy bà con ở vùng nhẹ hơn có lòng hỗ trợ cơm, mì tôm… thì tôi thấy rất tuyệt vời. Dân Việt Nam mình đúng là đùm bọc nhau, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lúc hoạn nạn này không bao giờ ngoảnh mặt bỏ đi”.

“Đồng bào ơi, cố lên…” – Những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng lũ - Ảnh 4.

“Đồng bào ơi, cố lên…” – Những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng lũ - Ảnh 5.

Trên những tuyến đường dẫn vào tâm lũ, hàng loạt chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau đưa hàng hóa đến tận tay người dân: từ chiếc xe đạp chở thùng mì, chiếc xe máy chằng buộc bao hàng, đến xe hơi chất đầy gạo, áo phao, nước uống, chăn màn sạch sẽ…

Chị Lê Thị Lý, thành viên đội cứu trợ từ TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Đồ ăn khô, bánh mì, nước uống rất nhiều mang tới bà con. Chúng tôi kết hợp với công an Đắk Lắk để đưa tới bà con sớm nhất". 

“Đồng bào ơi, cố lên…” – Những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng lũ - Ảnh 6.

Đêm nay, tại những khu vực tâm lũ và trên những cung đường dài khắp đất nước, ánh đèn từ các chuyến xe cứu trợ vẫn chưa bao giờ tắt. Những bếp ăn dã chiến vẫn đỏ lửa. Trong cái lạnh giá của mưa bão, những hình ảnh sẻ chia ấy giúp mỗi người thêm niềm tin rằng: chỉ cần còn biết thương nhau, thì bão lũ nào rồi cũng sẽ qua, chỉ còn lại ấm áp mà thôi.

Tin liên quan

Nối dài những chuyến xe nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ

Nối dài những chuyến xe nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ

VTV.vn - Những đoàn xe nghĩa tình từ khắp nơi đang nối dài hướng về vùng lũ, mang theo sẻ chia và sức mạnh đoàn kết giúp bà con vượt qua khó khăn.
Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.