Nhờ lấy được chiếc điện thoại của Kiều Thơ, Linh Chi đã dò ra ngôi nhà nơi Chiến bị giam cầm và tra tấn. Định vị được ngôi nhà này, Linh Chi đã gửi tin nhắn giả mạo cho đàn em của Kiều Thơ, nói rằng cần chuyển Chiến đi.
Sau đó, Thành đã lái xe đến dinh thự của Kiều Thơ và đưa được Chiến thoát khỏi đám tay chân của người phụ nữ này. Tuy nhiên, trên đường chạy trốn, Chiến chợt nghĩ đến những lời đe dọa của Kiều Thơ. Lúc đầu, anh lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình nhưng khi được Thành thông báo đã sắp xếp người bảo vệ mẹ Chiến ở bệnh viện thì Chiến đã yên tâm.

Chiến ôm trầm lấy Thành sau khi cả hai thoát khỏi hang ổ của Kiều Thơ.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng về sự an toàn của Minh Anh bắt đầu nổi lên khi Chiến không thể liên hệ với cô.
"Bà ta là một kẻ điên, một kẻ bệnh hoạn. Giờ Minh Anh đang làm việc ở chỗ tay chân của bà ta, tao sợ..." - Chiến nói với Thành về nỗi bất an của mình.
Khi gọi cho dì của mình và được người dì thông báo Minh Anh đã đi Vân Sơn tham gia một sự kiện thì Chiến hiểu, cô đang gặp nguy hiểm.


Vì thế, bất chấp nguy hiểm, Chiến quyết định quay trở lại dinh thự của Kiều Thơ. Anh biết Minh Anh đã bị phú bà này bắt và như vậy, Chiến không thể bỏ trốn.
Khi Thành nói cả hai cùng quay lại cứu Minh Anh thì Chiến không đồng ý. Chiến nói: "Mày phải tin tao. Tao biết là tao không ra gì. Nhưng nếu để liên lụy đến mày, tao nhục lắm".


Chiến rời khỏi xe của Thành và chạy trở về nơi anh đã từng bị giam cầm.
Và đúng như nỗi lo lắng của Chiến, Minh Anh đã bị đám tay chân của Kiều Thơ bắt khi đến Vân Sơn. Bọn chúng đã đưa cô đến một căn phòng và giam cô lại.



Tại căn phòng này sau đó, Minh Anh đã được gặp Kiều Thơ và biết được bộ mặt thật của người phụ nữ này. Minh Anh đã hoảng loạn khi được Kiều Thơ cho xem hình ảnh Chiến bị đám tay chân của cô ta tra tấn, chích điện.
Trong khi đó, khi Kiều Thơ biết Chiến đã bỏ trốn và đọc được tin nhắn giả mạo mình trong máy điện thoại của đàn em, cô ta hiểu điện thoại của mình đã bị đánh cắp. Thơ ra lệnh mở định vị để tìm lại chiếc điện thoại đã mất. Cô ta lo lắng những nội dung trong điện thoại bị đánh cắp. Tuy nhiên, khi gọi điện cho đàn em, Kiều Thơ biết điện thoại của cô đã được cài rất nhiều lớp bảo mật và không dễ để truy cập thì cô ta đã yên tâm phần nào. Và đúng như vậy, Linh Chi đã rất vất vả để vượt qua những lớp bảo mật điện thoại của Kiều Thơ.



Nhưng vào đúng lúc Kiều Thơ đang điên loạn về sự bỏ trốn của Chiến, chuẩn bị sai tay chân đi truy đuổi thì Chiến xuất hiện. Và sự trở về này của Chiến càng kích động hơn vào cơn điên loạn của Kiều Thơ. Sự ngoan cố và không nghe lời của Chiến khiến cô ta khó chịu hơn bao giờ hết.
"Chiến đã bao giờ thấy ai được Kiều Thơ này dốc lòng, dốc sức vất vả như Chiến chưa?" - Kiều Thơ hỏi Chiến khi cả hai đối mặt với nhau trong buồng giam và tát Chiến một cái đau điếng - "Đừng có nhờn với con Thơ này".


"Chiến chưa biết luật lệ của tôi rồi" - Kiều Thơ nói tiếp - "Đời tôi không bao giờ cho không ai cái gì. Nhờ tôi, Chiến có mối quan hệ, Chiến có dự án. Nhờ tay tôi, con bạn gái của Chiến mới có việc làm. Một tay tôi đi xin cho cả hai người, thế thì khi tôi cần, cả hai người phải trả cả vốn lẫn lãi cho tôi.chứ. Chiến thấy như thế có phải không nào?".
"Được biết là khi hai người yêu nhau thì rất là muốn sướng khổ có nhau, sống chết có nhau".
Ngay sau đó, Kiều Thơ thông báo với Chiến rằng cô ta đã quyết định "sang tay" anh cho người khác. Và không chỉ có Chiến, Minh Anh cũng sẽ phải đi "tiếp khách" cho cô ta.

"Thật ra thì ban đầu tôi chỉ định bán một mình Chiến" - Kiều Thơ nói thêm - "Nhưng sau đó tôi nghĩ nếu chỉ bán một mình Chiến thì hóa ra người yêu Chiến ở bên ngoài tự do tự tại à? An hưởng an nhà à? Tôi cảm thấy nó không hợp lý. Cho nên tôi quyết định bán cả hai, để phúc cùng hưởng, nhục cùng chịu. Như thế nó mới hợp lẽ".
Toàn bộ cuộc đối thoại giữa Kiều Thơ và Chiến đều được Thành và Linh Chi nghe hết. Khi Chiến quyết định quay lại, Thành đã gắn thiết bị nghe lén trên người Chiến.

Tuy nhiên, chính vào thời điểm đó, Kiều Thơ đã định vị được nơi chiếc điện thoại của cô ta đang ở. Kiều Thơ đã cùng đám tay chân đến ngay căn phòng của Linh Chi và Thành và nếu không nhờ sự lanh trí, cho Coddy mang chiếc điện thoại đi thì có thể cả hai đã gặp nguy hiểm.
Thành và Linh Chi sau đó đã lên kế hoạch đột nhập vào dinh thự của Kiều Thơ khi cô ta tổ chức tiệc tại dinh thự này. Cả hai đã vào dinh thự với vai trò người làm cỗ cho buổi tiệc.
Liệu kế hoạch của Thành và Linh Chi có thành công? Cả hai có giải cứu được cho Chiến và Minh Anh hay không?


Tập 14 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (20/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)