Thành nhận được công việc làm gia sư cho con gái của ông Lương
Với nhiệm vụ được Thần Chết giao cho, Thành buộc phải tiếp cận gia đình của bố đẻ mình là ông Lương. Việc tiếp cận ông Lương khiến Thành biết nhiều hơn về con người ông và cuộc sống của ông và anh trở nên buồn hơn. Sự mong đợi người bố của mình là người tử tế đã dần tan vỡ với Thành.
Biết ông Lương đang tìm gia sư dạy Toán cho con gái, Thành đã đến xin việc. Vì bé Nhi là một cô bé nhút nhát không cởi mở và dường như có nhiều vấn đề nên Thành nói với ông Lương cho mình 2 ngày để thử việc. Và với sự khéo léo trong giao tiếp, Thành đã không khó để khiến cô bé mở lòng, tiếp nhận mình.


Với sự thân thiện của Thành, Nhi không chỉ chấp nhận để anh dạy học mà còn kể cho Thành nghe nhiều chuyện của mình ở trường học cũng như tâm sự chuyện gia đình. Nhi kể ông Lương hay đánh mẹ cô bé mỗi khi uống rượu và vì thế, cô bé đã đi gặp những người bán hàng nói họ đừng bán rượu cho ông Lương. Nhi nghĩ rằng đó là cách ngăn ngừa hữu hiệu. Khi ông Lương không uống rượu thì ông là một người hoàn toàn bình thường.
Trong khi đó, ông Lương thấy con gái vui vẻ hơn khi Thành dạy học thì ông cũng cảm thấy an lòng. Ông cũng dần có thiện cảm với Thành. Ông thường lén đứng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Thành và con gái ông trong những giờ học, từ đó cũng hiểu thêm nỗi lòng của con. Nhìn thấy Nhi từ một cô bé trầm lắng giờ đã hoạt bát vui vẻ, ông Thành cũng thấy vui. Ông cảm ơn Thành vì những gì đã làm giúp cho con gái mình.

Ở phía Thành, tiếp cận sâu với gia đình ông Lương khiến anh rơi vào khó xử. Anh biết mẹ anh, bà Hoà, sẽ không bao giờ muốn điều này xảy ra. Ông Lương là người bà không bao giờ muốn gặp lại và việc anh tìm gặp người đàn ông này chắc chắn là đi ngược với mong muốn của bà Hoà. Thành cũng đa mang sự khó xử này tâm sự với Linh Chi.
Linh Chi biết bí mật của Thành
Sau khi được Thành giúp đỡ, Linh Chi đã vô tình phát hiện ra giao kèo giữa anh với Thần Chết, và sự phát hiện này đã khiến công sức của Thành bị đổ xuống sông xuống bể. Vì Linh Chi phát hiện ra giao kèo này nên mẹ Thành vừa được công thêm số năm sống đã bị rút lại hết. Linh Chi áy náy với chuyện này nên tình nguyện được đi theo và giúp Thành trong các nhiệm vụ sau của anh.
Với tâm lý người mắc lỗi nên Linh Chi đã rất nhiệt tình mỗi khi được hỗ trợ Thành nhưng cô không hề biết mỗi nhiệm vụ thành công cũng là khi số năm sống trên đời của Thành bị rút ngắn đi. Và khi nhiệm vụ cuối cùng của Thành hoàn tất cũng là khi anh chuyển giao toàn bộ năm tháng còn sống của mình cho mẹ. Cũng chính vì lý do này mà dù cảm mến Linh Chi, Thành cũng không chịu mở lời. Anh cho rằng cô xứng đáng gặp người tốt hơn mình.

Chó Coddy biết nỗi lòng Thành và vì không muốn anh thua thiệt nên đã dàn cảnh để Linh Chi nghe được những tâm sự và nỗi lòng của Thành. Nhưng cũng chính vì nghe được cuộc trò chuyện ấy mà cô phát hiện ra việc Thành sẽ chết khi nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Linh Chi đã khóc khi phát hiện ra điều này.
Cô nói với Thành: "Em luôn muốn giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Em muốn đồng hành với anh nhưng nếu em biết mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là đẩy anh đến cái chết thì em sẽ không làm. Em có khác gì kẻ giết người đâu?".
"Bác Hòa có biết không? Làm gì có người mẹ nào bằng lòng để con mình đổi thời gian sống cho mình? Anh nghĩ đấy là báo hiếu à? Với mẹ anh đấy là sự trừng phạt, là nỗi đau không gì sánh nổi đâu".


"Anh đòi lại công bằng giúp em nhưng nếu vì thế mà anh không còn thời gian sống thì em không cần" - Linh Chi nói trong nước mắt - "Em bất công cả đời cũng được mà? Nhưng mà em có chết được đâu? Nhưng còn anh thì sao?".
Nói đến đây Linh Chi bật khóc nức nở. Và Thành đã ôm cô vào lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều như Linh Chi vừa nói và đến giờ anh mới hiểu được nỗi lòng của cô.




Thành sau đó đã kể cho Linh Chi nghe lý do vì sao anh quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ này - từ tâm trạng của người bị bạn thân phản bội, bị người yêu thương bỏ rơi, tuyệt vọng đến mức tự tử vì không còn thiết tha gì với cuộc sống cho đến năng lực nhìn thấy thời gian còn sống của mọi người và cuộc gặp với Thần Chết...
"Ông ta cho anh lựa chọn, nếu anh chấp nhận đổi tất cả tuổi thọ của mình cho mẹ anh thì ông ấy sẽ chấp nhận mẹ anh được sống còn anh chết. Lúc đấy anh đã đồng ý vì thực sự là lúc đấy anh chả còn gì lưu luyến với cuộc sống này nữa. Nhưng rồi mẹ, thầy Thắng, Chiến và cả em nữa, mỗi người bằng cách nào đó giúp anh quý trọng cuộc sống này hơn, cuộc sống này là đáng để tranh đấu... Chỉ tiếc là anh đã thỏa thuận rồi".
Linh Chi đề nghị Thành thỏa thuận lại với Thần Chết vì theo cô, mẹ anh sẽ không muốn con trai mình đánh đổi tuổi thọ cho mình, cô cũng không cần anh quý mến lại cô mà chỉ cần anh được sống vui vẻ, khỏe mạnh thôi.
"Anh cứ như thế này chỉ khiến những người yêu thương anh xót xa thôi. Có ai cần anh hy sinh đâu" - Linh Chi nói - "Anh sợ nỗi đau mất mẹ anh không chịu được, thế nỗi đau mất con mẹ Hòa có chịu được không? Em có chịu được không? Em không làm được đâu".

Tuy nhiên, sau cơn xúc động, vào sáng ngày hôm sau, Linh Chi nói với Thành rằng cô sẽ luôn ủng hộ anh và sẽ không rời bỏ anh vì bất cứ lý do gì.
Thành trở thành nạn nhân trong cuộc ẩu đả giữa ông Lương và vợ
Bé Nhi vì muốn tốt cho bố và mẹ nên đã đi các quán bán rượu nói đừng bán rượu cho bố mình. Nhưng chính việc làm này đã đẩy đến một bi kịch. Ông Lương cảm thấy xấu hổ khi bị các chủ quán từ chối, và ông cho rằng chính vợ ông đã xúi con gái làm vậy nên trong cơn say, ông lao đến quán phở chửi mắng và đánh đập vợ.
Vào đúng lúc cuộc ẩu đả lên đến cao trào thì Thành và Linh Chi xuất hiện. Thành kêu Linh Chi đi gọi người trợ giúp trong khi anh vào can ngăn hai người. Khi ông Lương và vợ hoàn toàn mất hết tỉnh táo lao vào nhau - người cầm ghế, người cầm dao - Thành đã lao vào can ngăn và chính lúc này, anh đã lĩnh trọn nhát dao của vợ ông Lương.










Thành sau đó đã được đưa đi cấp cứu và rơi vào hôn mê. Sự việc cũng đã đưa đến cuộc gặp không hề mong đợi giữa bà Hòa và ông Lương. Khi biết con trai mình bị vợ ông Lương đâm, bà Hòa tuyên bố không muốn hòa giải. Sự căm hận chất chồng nhiều chục năm cùng nỗi đau sắp mất con khiến bà Hòa không còn đủ tỉnh táo.
Bà Hòa không chấp nhận sự hối cải của ông Lương khi ông tìm tới bệnh viện. Bà không tha thứ và không muốn ông Lương gặp Thành.

Tập 18 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (3/4) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)