Linh Chi dính drama "con gái hại chết bố đẻ"
Bố Linh Chi là giáo sư Minh Đông nổi tiếng trong lĩnh vực sinh học. Tuy nhiên, ông đã qua đời sau một cơn đau tim. Vì mối quan hệ với mẹ kế không tốt đẹp, như Linh Chi nói "cả hai đã lật mặt với nhau" nên khó có thể chung sống cùng nhau. Chính vì thế cô đã quyết định ra khỏi nhà, tìm thuê trọ ngay sau khi bố qua đời. Và đó là lý do cô trở thành hàng xóm của Thành.
Linh Chi biết mẹ kế "nuôi Hồng hài nhi" bên ngoài khi chung sống với bố cô và cô cũng biết tình trẻ của mẹ kế "một chân 2 thuyền" - một mặt vẫn quan hệ với bà Tuyết nhưng mặt khác lại đi tán tỉnh gái trẻ là Hoàng Hạnh bên ngoài.
Linh Chi đang tìm bằng chứng âm mưu của bà Tuyết, theo cô, việc rời khỏi nhà về hình thức có thể khiến công cuộc tìm kiếm của cô có vẻ khó khăn hơn nhưng cũng có thể là lợi thế. Việc không cùng sống chung có thể khiến bà Tuyết chủ quan hơn đối với cô.
Ở một diễn biến khác, Thành tình cờ chở bạn thân của Linh Chi và qua cuộc nói chuyện, anh đã biết được thông tin sơ lược về gia thế của cô. Theo lời người bạn này, Linh Chi có mối quan hệ không tốt với mẹ kế, bị mẹ kế đối xử tàn tệ và cô đang phải "một mình chống lại mafia"...
Ngay sau khi biết thông tin về bố của Linh Chi, Thành đã tìm hiểu về ông trên Google và qua bức ảnh gia đình chụp trong bài báo, Thành chợt nhớ đến người phụ nữ trong nhóm những người phụ nữ giàu có mà anh từng phục vụ tiệc sinh nhật. Và Thành ngay lập tức nhớ lại cuộc nói chuyện của 3 người phụ nữ còn lại với bà Tuyết - mẹ kế của Linh Chi.




Trong cuộc nói chuyện, Thành được nghe rằng con gái riêng của người chồng vừa qua đời của bà Tuyết chính là người đã hại chết cha mình. Theo lời một người phụ nữ, con gái riêng của bà Tuyết tố với bố mình rằng bà ngoại tình khiến ông sốc, lên cơn đau tim và qua đời.
Trong ký ức của Thành, bà Tuyết là người phụ nữ dịu dàng và anh chưa thể ráp nối được người phụ nữ đối xử tử tế với anh khi đó lại là "mafia" như lời bạn thân của Linh Chi miêu tả.



Thành quyết định tìm cách tiếp cận với Linh Chi để hiểu rõ hơn. Tuy nhiên, việc này không dễ vì có vẻ như Linh Chi không có ấn tượng tốt với Thành và cô cũng không muốn thân thiện với hàng xóm.
Nhưng là người nhanh nhẹn, Thành nghĩ ra cách để tiếp cận cô.
Linh Chi chính là Bống

Trong lần vào thăm căn hộ của Linh Chi, Thành đã thấy tấm ảnh của cô hồi nhỏ. Và Chi chính là cô bé Bống sợ pháo hoa mà Thành đã gặp khi còn nhỏ.
Nhưng điều quan trọng hơn, Linh Chi đã nhận ra Thành trước đó - khi bắt gặp Thành đi với mẹ. Nhưng cô đã không nói với Thành.
Những ân hận dồn nén bao nhiêu năm sau trò chơi dại thuở thơ ấu, Thành nói với Linh Chi rằng anh muốn chịu trách nhiệm với cô - về đôi tai của cô sau lần đốt pháo hoa ấy. Khi Linh Chi nói cô không cần, Thành nói trong xúc động: "Em không cần nhưng anh cần".
"Nếu có điều gì cần giúp cứ nói. Anh vẫn nợ cô bé Bống ngày xưa một lời xin lỗi".




Việc phát hiện ra Linh Chi chính là Bống cùng việc mẹ anh chỉ còn sống được 45 ngày càng khiến Thành quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Thần chết giao cho mình. Tuy nhiên, anh cần ráp nối các mối quan hệ của Linh Chi và những người xung quanh cô để biết việc mình cần giúp cô là gì.
Lời hứa của Linh Chi với bố trước khi ông qua đời



Linh Chi đã đưa cho ông Minh Đạo xem video hình ảnh bà Tuyết ngoại tình. Chứng kiến cảnh vợ mình ôm ấp người đàn ông khác ông rất đau lòng. Ông nói với Linh Chi rằng ông đã biết mình phải làm gì nhưng muốn cô hứa với ông, dù xảy ra bất cứ việc gì cũng không để em gái cô bị ảnh hưởng.
Và Linh Chi đã giữ lời hứa với bố mình.
Tập 6 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (13/2) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)