Ghi dấu ấn tại Sao Mai điểm hẹn và Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Đông Hùng từng được khán giả biết đến trước khi trải qua một thời gian ít xuất hiện vì biến cố gia đình. Nhìn lại hành trình nhiều thăng trầm ấy, anh không chọn "vất vả" hay "lo lắng" để mô tả, mà khẳng định: "tôi không hối tiếc".
Nam ca sĩ cho biết anh vui vì đã đối diện với những thử thách từ sớm. Nếu những điều đó xảy đến ở tuổi 40 hay 50, anh không chắc mình còn đủ sức đứng lên. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn, Đông Hùng không có nhiều thời gian để nghĩ xa. Mỗi sáng thức dậy, điều anh quan tâm trước tiên là phải làm gì để đáp ứng đủ cho ngày hôm ấy.

"Những cái gì mà đếm được thì bao giờ nó cũng ít, và những cái gì đếm được thì bao giờ nó cũng là rẻ nhất", Đông Hùng bộc bạch. Với anh, những con số không thể nói hết sức nặng của trải nghiệm. Nhưng ở hiện tại, nam ca sĩ cũng không đặt nặng việc biến cố đã tạo nên mình ra sao. Điều anh muốn là biết trân trọng khoảnh khắc đang có.
Sau những khoảng lặng, Đông Hùng có thêm các dấu mốc quan trọng: lập gia đình, ra album đầu tay và tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhắc đến album đầu tay, anh dành lời cảm ơn đặc biệt cho bà xã. Chính cô là người động viên chồng thực hiện sản phẩm, để anh có một cột mốc riêng sau nhiều năm làm nghề.

Đông Hùng khoe bức tranh con gái vẽ tặng bố trước khi bắt đầu hành trình cùng Anh trai vượt ngàn chông gai
Gia đình cũng là niềm cổ vũ rất lớn khi Đông Hùng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Bà xã cùng con gái đã chuẩn bị một bức vẽ rồi in lên áo làm quà bất ngờ cho anh. Trong thời gian ở ký túc xá của chương trình, nam ca sĩ luôn mặc những chiếc áo gia đình ấy. Đông Hùng còn in bức vẽ thành nhãn dán, gắn lên nhật ký, bình uống nước, quạt máy và các vật dụng cá nhân để nhận biết đồ của mình khi ở ký túc xá. Món quà từ vợ con theo anh trong sinh hoạt hằng ngày, khiến nam ca sĩ luôn cảm thấy ấm áp và ngập tràn hạnh phúc.
Trải qua nhiều thăng trầm, Đông Hùng tự nhận mình là người may mắn vì "bây giờ đã có vợ, có con, có gia đình để yêu thương". Đó là niềm hạnh phúc anh mang theo khi tiếp tục bước trên con đường âm nhạc.
Bình luận (0)