"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã triển khai được 4 tháng. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ, trong nước, tại Lào và Campuchia.
Mỗi nguồn tin của nhân chứng, mỗi di vật được phát hiện đều có thể trở thành căn cứ quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những phát hiện của người dân địa phương mở ra thêm các dấu hiệu mới trên thực địa.
Tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, sự chung sức của các cựu chiến binh, người dân địa phương cùng lực lượng làm nhiệm vụ đã góp phần mở ra những manh mối mới, rất quan trọng cho cuộc tìm kiếm đang được triển khai.
Cựu chiến binh Trần Ngọc Nhiên (xã Minh Đức, TP Đồng Nai) chia sẻ: "Tôi đã đi tìm một lần, nhưng mình bị mất phương hướng. Lần thứ hai, tìm lần nữa nhưng cũng không được. Hồi trước là cao su, xe tăng Mỹ càn sập hàng cao su nên anh em chôn trong đó".
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những dấu tích của chiến trường Minh Đức gần như đã bị thời gian xóa nhòa. Ít ai còn hình dung nơi đây từng là bom đạn ác liệt, là trung tâm của trận càn "Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức" vào tháng 11/1969.
Tuy nhiên, với cựu chiến binh Trần Ngọc Nhiên - người từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên mảnh đất này, những ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Chính những ký ức ấy trở thành căn cứ để lực lượng chức năng đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và từng bước khoanh vùng khu vực tìm kiếm.
Cùng với đó, những phát hiện của người dân địa phương cũng mở ra thêm các dấu hiệu mới trên thực địa.
Anh Nguyễn Ngọc Thành (xã Minh Đức, TP Đồng Nai) cho biết: "Ngày 14, tôi có phát hiện một khu vực có tín hiệu. Trong quá trình dùng máy dò kim loại, tôi phát hiện 1 khẩu súng AK, 1 bình tông, cây bút và 1 răng với mảnh xương vụn. Sau đó, tôi đã thông báo với cơ quan địa phương, K72".

Sau hơn 5 ngày tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.
Từ manh mối quý giá ấy, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hàng nghìn mét đất và đường hào. Sau hơn 5 ngày tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.
Cựu chiến binh Trần Ngọc Nhiên chia sẻ thêm: "Mừng lắm, mừng mất ngủ cả đêm. Từ chỗ anh em đã hy sinh mà hôm nay mình còn sống. Đó là trách nhiệm, mình không đem anh em về được gia đình thì cũng đem anh em về tới nghĩa trang. Tình đồng chí nó quý lắm".
Trong ngày 26/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục khai quật tại nhiều vị trí mới, trong đó có một hầm mộ. Quá trình cất bốc, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm nhiều di vật, gồm 2 chiếc ví còn lưu giữ ảnh cùng một số vật dụng cá nhân. Mỗi ký ức, mỗi nguồn tin, mỗi di vật được phát hiện hôm nay đều có thể trở thành một manh mối, đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.
Bình luận (0)