Tháng Ba âm lịch, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ với thời tiết dễ chịu, hàng triệu trái tim người dân Việt Nam lại cùng hướng về núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ - nơi cội nguồn linh thiêng của dân tộc. Trong không khí thành kính ấy, mỗi dòng người hành hương về với Đền Hùng không chỉ là tìm đến một địa danh lịch sử đơn thuần, mà còn là hành trình trở về với những giá trị văn hóa cốt lõi đã hun đúc nên bản sắc Việt qua hàng nghìn năm văn hiến. Ngay từ sáng sớm, tại vùng đất Tổ, từng đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tấp nập hội tụ về đây để dâng nén tâm nhang tri ân công đức tổ tiên.

Hành trình trở về nguồn cội đã trở thành nếp nghĩ, nếp sống in sâu vào tiềm thức của mỗi người dân, từ những cụ già cho tới các bạn trẻ. Bà Bàn Thị Đặng, một người phụ nữ dân tộc Dao vượt hơn trăm cây số từ Tuyên Quang về đất Tổ từ lúc 5 giờ sáng, xúc động chia sẻ rằng bản thân không cảm thấy mệt mỏi mà trái lại còn thấy tinh thần trẻ trung, phấn khởi khi được hòa mình vào không khí lễ hội.
Những bước chân trở về ấy giúp mỗi người cảm nhận rõ hơn hai tiếng "đồng bào" thiêng liêng và thêm tự hào về dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong huyết mạch. Đối với những người con xa xứ, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương càng mang ý nghĩa đặc biệt trong việc gắn kết tình đoàn kết dân tộc. Ông Lê Văn Trọng, một Việt kiều từ Thái Lan, nhấn mạnh đạo lý "con người có tổ có tông" và bày tỏ sự ấn tượng trước tấm lòng luôn nhớ về những người dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Sự uy nghi, hoành tráng của khu di tích lịch sử Đền Hùng qua mỗi năm lại khiến du khách thêm phần xúc động và tự hào. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ niềm xúc động trước không gian linh thiêng của đất Tổ, trong khi chị Vũ Thị Thu Huyền, Việt kiều Anh, cảm thấy vô cùng vinh dự khi được về thăm Đền Hùng đúng dịp lễ để thấy rõ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.
Từ đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, mạch nguồn dân tộc tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa, nhắc nhở mỗi người Việt dù đi đâu, về đâu vẫn luôn nhớ mình chung một gốc rễ. Để tạo thêm điểm nhấn cho mùa lễ hội năm 2026, vào lúc 21 giờ 30 tối nay, một màn pháo hoa kết hợp tầm cao và tầm thấp kéo dài 15 phút sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm khó quên cho người dân và du khách về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ.
Bình luận (0)