Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Quân
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón đông người dân và du khách về tham quan. Giữa không gian đơn sơ, bình dị, triệu con tim như hòa cùng một nhịp, nghẹn ngào dâng những bó hoa tươi thắm tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Đặc biệt, tại quê nội Làng Sen từng đoàn khách nối nhau vào tham quan. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, người cao tuổi về quê Bác trong kỳ nghỉ lễ. Tại đây, du khách lần lượt tham quan ngôi nhà tranh, hàng cau, giếng nước cùng những hiện vật gắn với gia đình và những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.\

Nhiều người mặc áo đỏ sao vàng, mang theo hoa, thành kính dâng hương. Ảnh: Ngọc Quân
Trong đó, nhiều người mặc áo đỏ sao vàng, mang theo hoa, thành kính dâng hương, đồng thời lắng nghe cán bộ thuyết minh giới thiệu những câu chuyện về quê hương, gia đình, cuộc đời và sự nghiệp của Người.
Ở quê ngoại Hoàng Trù - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời, dòng khách cũng liên tục tìm về. Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến tham quan, giúp các em có thêm trải nghiệm thực tế về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào năm học mới.
Về quê Bác dịp 2/9 không còn là một chuyến tham quan đơn thuần, mà là hành trình tri ân của các gia đình Việt. Chuyến đi này là cơ hội để thế hệ trẻ thấu hiểu giá trị của tự do, từ đó biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những người đi trước đã hy sinh vì hoà bình hôm nay.

Dù thời tiết có mưa, nhiều gia đình vẫn đưa con em về đây để tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị cha già kính yêu. Ảnh: Ngọc Quân
Chị Nguyễn Thị Hằng, quê Hà Tĩnh chia sẻ: "Mặc dù nhiều lần được về thăm quê Bác, nhưng lần nào tôi thực sự xúc động và cảm nhận rất rõ sự thiêng liêng của nơi này. Đây không chỉ là hành trình về nguồn, mà còn nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn, biết ơn hơn và nỗ lực hơn trong công việc, cuộc sống".
Năm nay, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức triển lãm "Hành trình theo chân Bác". Với sự kết hợp giữa mô hình mỹ thuật, hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm tạo nên một không gian trưng bày trực quan, sinh động, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các sự kiện lịch sử và hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức triển lãm “Hành trình theo chân bác” giúp du khách dễ dàng tiếp cận các sự kiện lịch sử và hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Quân
Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết, để phục vụ lượng người dân, du khách tăng cao trong dịp Quốc khánh 2/9, đơn vị huy động 100% cán bộ, viên chức, người lao động làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ.
Theo ông Tuấn, các lực lượng được bố trí tại những điểm tham quan để hướng dẫn, thuyết minh, phân luồng khách, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và kịp thời hỗ trợ du khách khi cần thiết.

Thời tiết lúc mưa, lúc nắng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không thể cản bước dòng người từ mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương của Bác. Ảnh: Ngọc Quân
Khu di tích cũng yêu cầu cán bộ, nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ, giữ thái độ ứng xử văn minh, thân thiện, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, du khách trong suốt quá trình tham quan.
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện để nhiều gia đình lựa chọn các địa chỉ văn hóa, lịch sử làm điểm đến. Trong những ngày nghỉ lễ, dòng người vẫn tiếp tục về Làng Sen, Hoàng Trù và các điểm thuộc Khu di tích Kim Liên, tạo nên không khí đông đúc nhưng trang nghiêm tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình luận (0)