Nam Cực - vùng đất hoang sơ cuối cùng của Trái Đất - đang chịu sức ép ngày càng lớn từ con người. Hoạt động du lịch bùng nổ cùng việc mở rộng các trạm nghiên cứu đang thúc đẩy ô nhiễm, đẩy nhanh băng tan và đe dọa hệ sinh thái vốn mong manh trước biến đổi khí hậu.

Tàu chở khách du lịch cập đảo King George (Ảnh: Sean Smith/The Guardian)
Theo Hiệp hội Các nhà điều hành du lịch Nam Cực, lượng khách tới lục địa này đã tăng từ 8.000 lượt người/năm trong thập niên 1990 lên hơn 124.000 lượt trong mùa 2023 - 2024. Sự xuất hiện của du khách gây xáo trộn đời sống động vật hoang dã, xâm lấn thảm thực vật và đẩy nhanh tan băng.
Đáng lo ngại hơn cả là hiện tượng carbon đen - vật chất sản sinh trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch trong động cơ tàu, máy bay và máy phát điện diesel. Đây là tác nhân chính làm tuyết trở nên tối màu, giảm khả năng phản xạ ánh sáng, thúc đẩy quá trình hấp thụ nhiệt và làm băng tan nhanh với tốc độ chưa từng có.
Bình luận (0)