Ngôi làng không có đường đi, suốt 700 năm không tiếng còi xe và khói bụi

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 24/02/2020 11:16 GMT+7

VTV.vn - Ngôi làng nhỏ bình yên với những nếp nhà xinh xắn như bước ra từ thế giới cổ tích, suốt hơn 700 năm qua không có tiếng còi xe và khói bụi ô tô.

Không hổ danh là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới, làng Giethoorn của Hà Lan hiện lên như một thế giới cổ tích giữa đời thực, với vẻ thanh bình cổ kính rất riêng.

Thuộc tỉnh Overijssel, cách trung tâm thủ đô Amsterdam khoảng 150km theo hướng đông bắc, làng Giethoorn còn đực ví như "thành Venice của Hà Lan" khi sở hữu hệ thống kênh rạch chằng chịt, chạy qua từng ngóc ngách trong làng.

Ngôi làng không có đường đi, suốt 700 năm không tiếng còi xe và khói bụi - Ảnh 1.

Ngôi làng được xây dựng vào khoảng năm 1230 do một nhóm người thuộc vùng Đại Trung Hải di cư tới. Khi làm việc trên cánh đồng, họ vô tình phát hiện thấy rất nhiều số sừng dê bị vùi trong lòng đất.

Số sừng này được dự đoán là những gì còn sót trong trận lụt xảy ra vào năm 1170. Sau đó, làng được đặt tên "Geytenhoren" với ý nghĩa "nơi khai quật sừng dê". Nhưng sau này được rút gọn thành cái tên như ngày nay.

Ngôi làng không có đường đi, suốt 700 năm không tiếng còi xe và khói bụi - Ảnh 2.

Làng Giethoorn không có đường đi và không xuất hiện ô tô suốt hơn 700 năm qua

Thoát khỏi sự ồn ào tấp nập của nhịp sống đô thị hiện đại, về với Giethoorn, du khách chỉ cảm thấy sự bình yên. Không hề có những âm thanh ầm ĩ phát ra từ động cơ, khói bụi của xe cộ, thay vào đó là những con thuyền gỗ mộc chèo trên mặt nước êm đềm.

Có thể nói, một trong những điểm nổi bật không thay đổi suốt hơn 700 năm qua ở Giethoorn chính là việc không xuất hiện đường xá và ô tô.

Ngôi làng không có đường đi, suốt 700 năm không tiếng còi xe và khói bụi - Ảnh 3.

Vẻ thanh bình của ngôi làng cổ tích

Do vắng bóng các phương tiện giao thông và đường đi hiện đại, người dân hay du khách tới đây phải di chuyển bằng xe đạp, thuyền gỗ hoặc đi bộ. Sự tĩnh lặng yên ả tới mức âm thanh lớn nhất nghe được lại là tiếng ... vịt kêu.

Giethoorn hiện có khoảng 2600 cư dân sinh sống trong những ngôi nhà mái tranh cổ kính, nằm ven theo kênh rạch uốn lượn và liên kết với nhau bởi hơn 170 cây cầu gỗ. Trước mỗi hiên nhà thường trồng rất nhiều hoa tươi đủ màu khoe sắc.

Ngôi làng không có đường đi, suốt 700 năm không tiếng còi xe và khói bụi - Ảnh 4.

Xung quanh làng bao phủ bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt

Kể từ khi xuất hiện trong phân cảnh của bộ phim hài "Fanfare", ngôi làng nhanh chóng nổi tiếng. Mỗi năm địa điểm này thu hút hơn 800.000 du khách ghé thăm, phần đông là khách Trung Quốc.

Ngôi làng không có đường đi, suốt 700 năm không tiếng còi xe và khói bụi - Ảnh 5.

Tới đây, du khách được thả mình trong không gian xanh mướt của thế giới cổ tích với phong cảnh hữu tình, trải nghiệm chèo thuyền gỗ mộc đi men theo dòng kênh xanh. Trong làng cũng có những quán hàng để thực khách dừng chân, thưởng thức các bữa ăn đậm chất Hà Lan.

Ngôi làng không có đường đi, suốt 700 năm không tiếng còi xe và khói bụi - Ảnh 6.

Muốn tới làng Giethoorn, du khách nên chọn đi vào mùa xuân hoặc hè, lý tưởng nhất là tháng 3 hàng năm. Đó là thời điểm khí hậu Hà Lan dễ chịu nhất trong năm và cũng là lúc những ngôi nhà trong làng phủ kín sắc hoa rực rỡ đồng loạt bung nở.

Trong khi đó, vào những ngày đông lạnh giá, dân làng còn tận dụng hệ thống đường thủy trở thành đường trượt băng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước