TIN TỨC
Chính trị
Xã hội
Pháp luật
Tin Thế Giới
Tin tức
Thế giới đó đây
Câu chuyện quốc tế
Kinh Tế
Bất động sản
Tài chính
Thị trường
Góc doanh nghiệp
VTV
Truyền Hình
Phim VTV
Hậu trường
Nhân vật
Góc khán giả
Giải Sao Mai
Người Việt bốn phương
ĐỜI SỐNG
Văn Hóa - Giải Trí
Điện ảnh
Âm nhạc
Đời sống
Du lịch
Làm đẹp
Chất lượng cuộc sống
Sức khỏe
Tấm lòng Việt
THỂ THAO
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Quần vợt
Video
Các môn khác
Bên lề
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC
Sự kiện & bình luận
Toàn cảnh thế giới
Tạp chí kinh tế cuối tuần
Giao lưu trực tuyến
Lịch phát sóng
Magazine
KHÁC
Công Nghệ
Sản phẩm
Tư vấn
Hitech Công nghệ tương lai
Giáo Dục
Học trực tuyến
VTV8
Liên hệ tòa soạn
Đăng nhập
Đăng ký
Hạt Tiêu-Thứ ba, ngày 19/02/2013 08:00 GMT+7
‘ Vào ngày 6/2/1933, nhiệt độ ghi được ở vùng Oymyakon, Cộng hòa Sahka, phía Bắc nước Nga là âm 66,7 độ C, kỷ lục về nơi có nhiệt độ lạnh nhất trên thế giới.
‘ Người dân chống chọi với cái lạnh bằng cách mặc những bộ quần áo lót lông dày.
‘ Hiếm hoi lắm mới thấy có người đi lại trên đường.
‘ Lớp băng tuyết dày xuất hiện từ tháng 11 đến hết tháng 3 hàng năm mới có dấu hiện bắt đầu tan chảy.
‘ Người dân phải liên tục đi đốn cây để lấy gỗ sưởi.
‘ Khu vui chơi trẻ em đóng băng dày, chẳng ai dám cho các bé ra đây trong suốt mùa đông.
‘ Bến cảng đóng băng, thuyền buồm phải nghỉ việc trong thời gian dài.
‘ Sau mỗi trận tuyết rơi, cảnh vật trong ngôi làng rất nên thơ, y như những bộ phim hoạt hình đẹp mắt.
‘ Những cột đèn giao thông chìm trong băng tuyết.
‘ Ở đây vẫn có vài trường học, ngân hàng và cả một sân bay.
‘ Những chiếc xe phải chạy thật chậm trên con đường băng hàng chục km.
Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Du lịch TP Hồ Chí Minh xoay xở thế nào khi lịch nghỉ lễ thay đổi?
VTV.vn - Việc hoán đổi kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 từ 2 ngày lên 5 ngày khiến nhu cầu đi du lịch của người. dân tăng cao.
Hội An - Nơi thời gian chậm lại
Có gì hấp dẫn tại Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh...
Kích cầu du lịch "Quảng Nam - Miền xanh Di sản"
Tấp nập du khách trước giờ Khai hội Bánh dân gian...
TIN MỚI