Tết như đến sớm hơn tại những nơi cách đây 2 tháng từng hứng chịu trận lũ lịch sử. Những ngày này, nhiều hoạt động đang diễn ra, cùng chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ để gia đình nào cũng được đón Tết đầm ấm.
Đến hôm nay (30/1), nhiều người vẫn còn xót xa sau những gì trận lũ lịch sử cuối tháng 11/2025 để lại, mất tài sản, mất sinh kế, không dám tính đến chuyện sắm sửa cho ngày Tết. Tuy nhiên hôm nay, có mặt ở chợ Tết nhân ái, mọi buồn lo đã bỏ lại phía sau…
1.000 phần quà Tết được gửi đến 1.000 hộ gia đình ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 600.000 đồng tiền mặt và phiếu mua hàng 400.000 đồng, từ nguồn kinh phí "Chung tay vượt lũ" và các nguồn khác do Hội Chữ thập đỏ huy động.

1.000 phần quà Tết được gửi đến 1.000 hộ gia đình ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Với phiếu mua hàng 400.000 đồng, bà Trang (phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã mang Tết về nhà.
Bà Võ Thị Thu Trang (phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: "Được cho nhiêu đây ăn Tết mừng lớn luôn. Hai vợ chồng mừng chứ ở vùng lũ, nước trôi đồ đi hết".
Với người dân vùng lũ, tự mình chọn mua những thứ ưng ý, mua mà không tốn đồng nào, Tết năm nay vì vậy khác với mọi năm. Càng ấm lòng hơn khi không chỉ mua sắm, mà người dân còn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí.
Ông Trần Sỹ Pha (Trưởng ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) cho biết: "Chúng tôi tổ chức thêm nhiều hoạt động mang tính chất tinh thần, ví dụ như cắt tóc, trò chơi dân gian để bà con vừa nhận món quà vật chất, vừa nhận giá trị tinh thần".
Năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huy động 1,5 triệu suất quà, tương đương 750 tỷ đồng để tổ chức Tết nhân ái trên cả nước, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Ở tỉnh Khánh Hòa, giữa lúc thiên tai khắc nghiệt cho đến những ngày giáp Tết, hành trình nhân ái về vùng lũ chưa bao giờ dừng lại. Ở đây, sau thiên tai, Tết như đến sớm hơn.
Bình luận (0)