Nghe lời giới thiệu của Đức - người môi giới hợp đồng, Diệu (Quỳnh Châu) vội vã tới cuộc gặp với đối tác, bởi đây được xem là cuộc "đàm phán" cuối cùng, cơ hội cuối cùng của công ty Diệu. Tuy nhiên, phòng VIP của nhà hàng đã bị khóa cửa, lúc này chỉ có Diệu và một người đàn ông là đại diện công ty đối tác. Phát hiện cửa bị khoá, Diệu có hoảng sợ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và bản lĩnh của một nữ giám đốc. "Anh mà qua đây là tôi hét lên đấy" - cô dọa người đàn ông kia.


Trong khi đó, ở phía ngoài, Đức và trợ lý của người đàn ông kia đang nói chuyện về cuộc gặp gỡ này một cách thoải mái, mà không biết rằng Sinh (Quang Sự) đang ngồi bàn cạnh đó. Mục đích của Đức sắp xếp cuộc gặp của Diệu là muốn cô và đối tác ký được hợp đồng để anh nhận hoa hồng. Người trợ lý phía đối tác thắc mắc tại sao không thu xếp cuộc gặp ở khách sạn, vì ở nhà hàng này khá đông đúc. Đức tỏ ra rất hiểu Diệu: "Con Diệu nó khôn lắm. Bảo đến khách sạn còn lâu nó mới đến".
Đức tự tin nhà hàng này là chỗ quen của mình nên anh đã có thể khóa cửa phòng VIP chỗ khuất. Người trợ lý kia lo lắng làm như vậy là "liều quá", nhưng Đức lại nghĩ rằng có khi Diệu còn phải cảm ơn mình, "phụ nữ ra ngoài làm ăn, đôi khi cũng phải đánh đổi để thành công".

Sinh và Tài (Tuấn Tú) đang ngồi bàn kế bên. Chắc chắn hai người anh cùng khu tập thể không thể để yên kế hoạch của Đức. Hai anh sẽ làm gì để giải cứu Diệu?
Quý vị đón xem tập 13 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h hôm nay (14/6) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)