Mở đầu tập 14 Dưới ô cửa sáng đèn, mẹ Thành kể với Sinh (Quang Sự) rằng bà giấu con dâu việc Thành nhảy cầu tự tử. Bà nói dối Thành bị tai nạn ngã cầu, để con dâu mới sinh khỏi ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, thấy mẹ Thành thôi tìm kiếm con trai dưới sông rồi vội vã đi tìm mình để đòi đền tiền, Sinh bắt đầu nghi ngờ mẹ Thành biết rõ con trai mình không nhảy cầu nhưng cố tình đòi Sinh đền bù. Anh dọa sẽ kiện mẹ Thành nếu bà gian dối và cho bà thời gian để suy nghĩ.

Vợ Thành gặp Sinh ngoài ngõ, biết anh là người tử tế, đã cho tiền giúp đỡ cô từ lúc sắp sinh đến nay nên cô quyết định nói hết toàn bộ sự thật cho Sinh biết. Cô tiết lộ rằng chồng mình vẫn còn sống. Lúc ở bệnh viện chờ sinh, cô tình cờ nghe mẹ chồng và chồng bàn chuyện giả chết. Đặc biệt, cô tiết lộ lúc đó có một người nữa và người đó mới là chủ mưu. Sinh "sốc nặng" khi biết người đó chính là Huỳnh - cánh tay phải đắc lực mà anh luôn tin tưởng ở công ty.
Theo vợ Thành kể, khi mẹ Thành từ chối hợp tác vụ giả chết này, Huỳnh có thêm lời nhắc nhở thiệt hơn để bà ủng hộ kế hoạch này của con trai. Huỳnh bàn sẽ cưa đôi với Thành số tiền đòi được của Sinh. "Thằng Sinh là thằng thương người dễ mủi lòng, chú mày cứ nghe lời anh mách bảo là xong" - Huỳnh nói với Thành. Sau khi nghe xong vợ Thành kể lại toàn bộ những gì cô nghe được, Sinh vẫn chưa hết bàng hoàng về Huỳnh - người anh vốn coi là anh em thân thiết.

Vợ Thành kể lại toàn bộ chuyện mắt thay tai nghe về vụ giả chết.

Trước đó, cô tình cờ nghe được mẹ chồng, chồng và Huỳnh bàn kế hoạch giả chết.
Sau khi nhận thông tin từ vợ của Thành, Sinh trở về xưởng để tìm Huỳnh và chính tai nghe được cuộc điện thoại của Huỳnh với Thành. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Huỳnh đã chơi xấu anh một vố quá đau.
Ở diễn biến khác trong tập 14, tình cờ gặp Đức ở nhà hàng, lại còn nghe hắn ta "buôn" điện thoại thể hiện sự tự tin vì đã xóa dữ liệu camera vụ Diệu (Quỳnh Châu) suýt bị cưỡng hiếp, Diệu tức điên, cầm ngay cốc nước dội lên đầu Đức ở giữa quán ăn. Sau đó, hai người xông vào cấu xé nhau. Khi bị đưa lên phường, Đức không chấp nhận hòa giải, mà định làm tới cùng. Tuy nhiên, khi Diệu nhắc tới vụ Đức lừa cô vào phòng VIP rồi khóa cửa, Đức vội vã chủ động đề nghị hòa giải.


Trong khi vợ gặp liên tiếp bao nhiêu chuyện, Dương (Tiến Lộc) lại không hề hay biết, tâm trí của anh chỉ nghĩ tới Trang. Khi tìm đến nhà, biết Trang đã chuyển đi, Dương đau khổ đi uống rượu một mình, mặc vợ gọi cũng không nghe máy. Rời trụ sở công an sau khi hòa giải với Đức, Diệu không gọi được cho chồng nên đã gọi cho Sinh. Biết Diệu đánh nhau với Đức, Sinh nhắc lại chuyện từ hồi bé, cả nhóm ở khu tập thể đã dặn nhau - "đi đánh nhau là phải gọi hội".




Ở diễn biến khác, sau khi nghe lén được Huỳnh hẹn gặp Thành, Sinh đã âm thầm theo dõi để biết địa điểm chúng đánh bạc và báo công an. Sinh kể lại toàn bộ chuyện này với Diệu và đưa cô đến đó tận mắt chứng kiến những kẻ xấu xa đã phải trả giá.

Cuối cùng, Diệu đã thừa nhận với Sinh: "Thật sự lần này em thất bại rồi". Cô quyết định sẽ bán xưởng để trả nợ và sẽ còn bị âm. Diệu hối hận vì nếu cô không nóng vội thì xưởng có thể vẫn túc tắc làm gia công và những đơn nhỏ lẻ thì đã không đến nông nỗi này. Khi Sinh nhận lỗi do mình, Diệu đã gạt đi, vì anh chính là nạn nhân của Huỳnh và Thành. Khi Diệu định sẽ phơi bày vụ này để minh oan cho Sinh nhưng anh gạt đi vì anh không muốn khơi lại nỗi đau của vợ Thành và mẹ Thành.
Sau khi bàn bạc công việc, Sinh giục Diệu gọi chồng đến đón về nhưng cô thể hiện thái độ khác lạ. Diệu tâm sự gần đây cô cảm thấy bất an nhưng lười tìm hiểu. Sinh biết Diệu không phải lười, mà cô đang sợ: sợ phát hiện ra điều gì đó, rồi sợ nếu mình nghĩ oan cho chồng thì sẽ khiến chồng tổn thương. Sinh tự tin đi guốc trong bụng Diệu, dù từ bé hai đứa lớn lên như hai đường thẳng song song, khác nhau "từ giao diện đến cấu hình".

Con trai của chị Nguyệt nhận ra chú Tài (Tuấn Tú) dành sự "quan tâm đặc biệt" tới mẹ mình nên khi chú Tài hỏi chỗ làm của mẹ Nguyệt (Thanh Hương), cậu bé đã ra điều kiện mới đưa câu trả lời. Có được địa chỉ làm của chị Nguyệt, Tài đến phụ giúp rồi đưa chị Nguyệt về tận cửa nhà. Tài còn đề nghị chị Nguyệt từ nay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Sau đó, Tài vào nhà Sinh báo cho cậu bạn thân biết mình đang bủn rủn, tim đập nhanh nhưng không phải dấu hiệu đột quỵ hay huyết áp cao, mà là vì... chị Nguyệt.

Quý vị đón xem tập 15 Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng lúc 20h thứ Tư (ngày 16/6) trên VTV3!

Bình luận (0)