Khi Tài (Tuấn Tú đóng) đi công tác, anh nhờ Sinh (Quang Sự) chạy sang chăm nom mẹ mình - bà Phụng (Tú Oanh) giúp. Tuy nhiên nhà Sinh xảy ra việc không mong muốn mấy ngày qua nên không giúp được bạn. Cô em gái Vân (Ngọc Huyền) bán hàng kém chất lượng dưới chiêu thức hàng giảm giá nên đã gây bất bình cho người mua. Vì nhiều người tụ tập gây mất trật tự nên bị đưa lên đồn công an. Lúc này Vân mới biết công ty thuê mình đang bị điều tra làm hàng giả.
Tuy nhiên sự việc hàng kém chất lượng có mức độ nghiêm trọng hơn khi gây ra cháy nổ khiến ông Đăng (NSƯT Chí Trung) bị bỏng ở tay và mặt, đồng thời tai nạn này gây chập điện cả khu tập thể cũ. Ông Đăng bực bội đòi bố con ông Lương (NSND Bùi Bài Bình) và Vân phải đền 30 triệu đồng. Không những thế, ông Cơ (NSƯT Quốc Trọng) bán hàng nước dưới sân khu tập thể cũng đòi ông Lương phải bồi thường.

Sinh áy náy vì mải lo việc việc nhà mà chưa hoàn thành việc bạn nhờ. Tuy nhiên Tài tỏ ra thông cảm. Anh cũng khó chịu khi ông Cơ là hàng xóm lâu năm mà lại đòi tiền vô lý. Chuyện mất điện là do điện lực cắt điện chứ không liên quan đến tai nạn của ông Đăng.

Sinh cho rằng cha mình là người hiền lành muốn đưa tiền cho yên chuyện. Thế nhưng Tài vẫn khó chịu và cho rằng nếu ông Lương dễ tính thì sẽ bị nhiều người lợi dụng.
Hai người nói chuyện phiếm và nhắc đến Bằng (Hoàng Du Ka) bán tạp hóa. Anh chàng này cũng là người buôn bán gian dối, thường xuyên bán hàng cận ngày hết hạn cho cư dân trong khu tập thể.
Quý vị đón xem tập 2 Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Ba (19/5) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)