Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 22: Diệu ly hôn văn minh, khiến chồng thốt lên biết ơn

VTV.vn - Dù Dương là người phản bội nhưng Diệu tuyên bố anh là ngoại lệ nên cô không trách móc gì anh nữa, mà chúc anh sống hạnh phúc.

Dù bị "cắm sừng", Diệu chia tay Dương trong sự văn minh

Mở đầu tập 22 phim Dưới ô cửa sáng đèn, Diệu (Quỳnh Châu) không ngờ có ngày lại phải vừa bán nhà, vừa bán xưởng trong cùng một khoảng thời gian. Lúc này, cô mới nhận ra thời gian vừa qua cô chỉ chăm chăm chinh phục - việc gì càng khó lại càng muốn làm bằng được, mà quên rằng mình thích làm gì. Sinh (Quang Sự) khuyên Diệu nên thử làm một điều gì mới - có thể không thành công hơn nhưng sẽ hạnh phúc hơn. Khi Diệu hỏi anh về việc đồng hành tiếp với cô, Sinh thẳng thắn trả lời "không". Anh muốn chấm dứt mối nợ ân tình giữa hai đứa.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 22: Diệu ly hôn văn minh, khiến chồng phải biết ơn - Ảnh 1.

Diệu dẫn người đến xem nhà để bán và tình cờ gặp Dương (Tiến Lộc) đến dọn nốt đồ. "Chắc đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy nhau trong căn nhà này" - những câu nói trĩu nặng Dương nói với Diệu khi cô chuẩn bị bán nhà.

Thấy thái độ u buồn của Dương, Diệu nhắc nhở anh không phải cảm thấy áy náy hay có lỗi: "Giờ anh tự do rồi, hãy đi tìm người mà anh luôn nhớ tới". Tuy nhiên, Dương cho rằng mình đáng bị bỏ lại, dù là Diệu hay cô ấy thì anh cũng đều không xứng đáng.

"Nếu như có người nào đó làm em tổn thương thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua cho họ đâu, nhưng anh là ngoại lệ" - câu nói của Diệu khiến Dương biết ơn vợ cũ vì tất cả. Anh ôm Diệu thật chặt một lần cuối, khiến cô rơi nước mắt nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn: "Anh phải hạnh phúc! Em cũng không vì những chuyện trước đây mà gục ngã đâu".

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 22: Diệu ly hôn văn minh, khiến chồng phải biết ơn - Ảnh 2.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 22: Diệu ly hôn văn minh, khiến chồng phải biết ơn - Ảnh 3.

Tối đó, Diệu ngồi một mình trên sân thượng tập thể, gặp chị Nguyệt (Thanh Hương) lên rút quần áo. Cô hỏi chị Nguyệt về cách vượt qua cú sốc lúc ly hôn, nhưng nhớ lại chuyện cũ, chị Nguyệt cho biết chị không có thời gian để buồn hay suy nghĩ, chồng cũ cầm gậy đuổi đánh nên cô chỉ nghĩ làm sao để hai mẹ con chạy thoát thân là tốt lắm rồi. Ngược lại, chị Nguyệt ngưỡng mộ Diệu vì không cũng đủ can đảm dừng lại cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc như Diệu. Thú thật với chị Nguyệt, Diệu nói mình đã cố gắng gồng lên để cho mọi người khỏi lo lắng cho mình. Chị Nguyệt khuyên Diệu không nên cố gồng, hãy cứ để mọi việc trôi đi, đến khi gặp được người khiến mình cảm thấy bình yên thì khi đó sẽ quên đi chuyện cũ.

Diệu và chị Nguyệt tâm sự sau đổ vỡ hôn nhân.


Sinh rút đơn kiện, Hoàng liền bỏ trốn lần hai

Sau khi bỏ trốn, Hoàng (Mạnh Hưng) bất ngờ quay về tìm gặp Vân (Ngọc Huyền). Cô nàng tức giận cầm theo con dao ra doạ Hoàng, nhưng hắn ta chỉ cần ôm cô và nói vài lời mùi mẫn là Vân đã yếu lòng. Trước mặt mọi người, Hoàng cho biết mình đã bán 15 chỉ vàng vì làm ăn thua lỗ, túng quẫn. Hắn ta cầu xin mọi người cho mình cơ hội bằng cách rút đơn trình báo. Hoàng hứa sẽ sống tử tế, yêu Vân thương con. Thêm lời cầu xin từ Vân, Sinh đã đồng ý cho Hoàng cơ hội. Anh đưa Vân và Hoàng về nói chuyện với bố. Ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) dặn dò Hoàng rằng chuyện cưới xin khi nào tổ chức cũng được nhưng điều quan trọng là phải để con sinh ra có bố, có mẹ. Dù tha thứ cho Hoàng nhưng Sinh vẫn chưa yên tâm, anh dặn Vân không được nói chuyện mất vàng với bố và vẫn phải để mắt tới Hoàng.

Hoàng viết giấy nợ 15 chỉ vàng, xin Sinh rút đơn trình báo.


Khi nói chuyện riêng với Hoàng, Sinh thông báo mình đã rút đơn. Anh không cần Hoàng phải báo đáp, chỉ cần Hoàng sống có trách nhiệm với Vân, với đứa bé là được. Để tạo sự tin tưởng, Hoàng hứa sáng mai sẽ đưa Sinh về quê gặp bố mẹ mình.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Sinh, Hoàng vẫn chứng nào tật nấy, sáng hôm sau hắn ta trộm nốt tiền trong phòng Vân rồi chuồn sớm. Hắn ta còn có một cô bồ đang chờ sẵn để trốn thoát cùng. Về phía Sinh, do đoán được việc Hoàng sẽ trốn đi sau khi anh rút đơn kiện nên anh rủ Tài (Tuấn Tú) theo dõi, rồi bám theo Hoàng.

Hoàng bỏ trốn lần hai.

Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 23 Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h hôm nay (7/7) trên kênh VTV3!

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 22: Diệu ly hôn văn minh, khiến chồng thốt lên biết ơn - Ảnh 4.Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 20: Bố vợ cay đắng nghe con rể nói lý do ly hôn

VTV.vn - Ông Đăng đau quặn thắt vì thương con, khi nghe Dương nói lý do ly hôn vì không còn yêu con gái mình.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.