Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận dỗi khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi

VTV.vn - Sinh muốn tìm con đường đi riêng nhưng anh lớn tuổi nên khó xin việc phù hợp chuyên môn, đành chấp nhận làm bảo vệ để kiếm tiền.

Trong lúc phụ giúp Tài phơi chăn trên sân thượng, Sinh tranh thủ tâm sự về nỗi lo lắng công việc. Anh cho biết đã từng thử gửi đơn xin việc nhiều nơi nhưng tuổi tác là giới hạn lớn để bắt đầu một công việc mới. 

Tài cho rằng bản thân đã xác định tâm lý sẽ chăm mẹ. Bệnh của bà Phụng ngày càng nặng, lúc tỉnh táo ít hơn lúc bị lẫn. Nhìn thấy chuyện của Sinh, Tài cũng lo lắng cho số phận của mình. Sau khi bị cho nghỉ việc tại công ty cũ vì chểnh mảng công việc, Tài cũng chưa tìm được việc mới.

Tài cho rằng Quý Sơn dành nhiều tình cảm cho Phương Diệu trong khi tình cảm của cô không rõ ràng. Nhiều người trong khu tập thể đã suy đoán như Tài là Diệu đang lợi dụng Sơn để lấy lại công ty bị phá sản. Sinh cho rằng nếu Sơn và Diệu có thể thành đôi thì cũng tốt.

Trong lòng Sinh còn ngổn ngang nhiều mối lo cho gia đình nên không thể quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm. Anh kể với Tài rằng mình đang tiêu tiền tiết kiệm nên phải tranh thủ đi kiếm việc, chỉ vài tháng nữa thì Vân sinh con nên chi phí sinh hoạt gia đình sẽ càng áp lực hơn. Vào lúc đi chợ buổi sáng, Sinh tình cờ thấy thông tin tuyển nhân viên trong một cửa hàng bán quần áo. Anh không ngại ngần đến xin thử việc, chấp nhận làm bảo vệ với mức lương bèo bọt tính theo giờ.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 1.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 2.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 3.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 4.

Nghe tin anh trai phải làm bảo vệ để có đủ tiền lo cho bố, con gái, em gái, Vân không khỏi chạnh lòng. Cô cho rằng mình đang "ngồi mát ăn bát vàng" và trở thành gánh nặng lớn cho anh. Vì thế Vân xuống bàn bạc với Bằng, mượn vỉa hè trước quán của anh để bán xôi ăn sáng. Nghe Vân bày tỏ ý định kiếm tiền, Bằng hào hứng giúp đỡ. Anh đi tìm nơi bỏ mối xôi cho Vân để cô không phải vất vả nấu nướng. Hàng ngày Vân chỉ cần lấy xôi về bán lẻ cho mọi người. Bằng hy vọng Vân sẽ tu chí làm ăn để giúp đỡ anh trai.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 5.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 6.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 7.

Nhờ quan hệ công việc, Sơn có điều kiện tiếp cận Diệu nhiều hơn. Anh thường xuyên tìm đến công ty để trò chuyện với cô. Nhìn thấy tấm ảnh chung của nhóm trẻ chung khu tập thể năm xưa, Sơn tỏ ý ghen tị với mọi người. Thấy vậy Diệu liền an ủi, đưa cho anh tấm ảnh ngày xưa. Cô cũng cho rằng bản thân mình đã không thể giúp Sơn bớt nhút nhát, hoà đồng với mọi người.

Những năm tháng ở khu tập thể, với tôi, Diệu là điều đẹp đẽ nhất rồi !"
Sơn nói với Diệu

Sơn cũng cẩn thận hỏi Diệu lý do những cư dân trong khu tập thể không muốn phá bỏ khu nhà cũ để xây dựng chung cư mới hiện đại hơn. Diệu cho rằng khu nhà đã gắn bó với những vui buồn lẫn mất mát của mọi người. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, tình cảm xóm giềng ấm áp đã giúp họ vượt qua. Vì thế khu tập thể là sức mạnh tinh thần nên không ai muốn rời đi.

Sơn tâm sự với Diệu về hoàn cảnh gia đình của mình. Tuy là con nhà có điều kiện, được bố mẹ thương yêu nhưng anh luôn cảm thấy bó buộc. Dù đã trải qua vài mối tình, Sơn cũng không thể nào có được hạnh phúc thực sự. Bố mẹ anh luôn áp đặt lên cuộc sống của Sơn. Thậm chí khi con trai chuyển nhà từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tránh mặt, bố mẹ anh cũng chuyển nhà theo. 

Diệu tỏ vẻ cảm thông với hoàn cảnh của Sơn. Cô cũng không ngại chia sẻ cảm xúc trống trải sau khi ly hôn. Diệu không nói rõ chi tiết chuyện tình đứt đoạn với Dương. Cô chỉ cho rằng tình yêu của cả hai đã nguội lạnh nên dẫn đến việc chia xa.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 8.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 9.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 10.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 11.

Trên đường đi về khu tập thể, Diệu và Sơn tình cờ bắt gặp bà Phụng đang đi lang thang. Thấy vậy Diệu vội xuống xe giữ bà ở lại và gọi điện thoại báo cho Tài. Lúc này Tài cùng Sinh đang hoảng hốt đi tìm bà nên vội chạy đến gặp Diệu. Tài mừng ra mặt vì đã tìm được mẹ, vội vã đưa bà trở về. Còn Sinh nhìn thấy Diệu khi cùng Sơn thì có vẻ bực bội. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 12.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 13.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 14.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 15.

Diệu thấy Sinh không nói chuyện với mình nên vội chào Sơn rồi nhanh chóng đuổi theo anh. Cô đề nghị anh cùng trở lại xưởng để làm công việc cũ, cả hai bắt đầu giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên Sinh từ chối. Anh tiết lộ với Diệu mình đã nhận lời làm bảo vệ để có tiền tạm thời trong lúc này. Diệu nghe vậy càng sốt ruột hơn. Cả hai tranh cãi dữ dội, Sinh tỏ rõ ý định muốn tìm con đường riêng, không muốn hợp tác với Diệu như trước đây. Anh từng nói với cô rằng mình đã hoàn thành món nợ ân tình năm xưa, không muốn bản thân ảnh hưởng đến con đường phát triển của Diệu.

Tuy nhiên sau khi về nhà, anh lại hối hận và nhắn tin xin lỗi cô. Diệu nhanh chóng trả lời lại. Cô cũng hy vọng cả hai sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn.  Sự kiên quyết của Sinh muốn thoát khỏi con đường cũ cũng khiến Diệu phải suy nghĩ. Cô nhớ lại những lời Sinh nhắn nhủ cùng mình về việc tiếp tục theo đuổi ước mơ thiết kế sáng tạo, thay vì chỉ mải mê chạy theo các đơn hàng kinh doanh.

Anh nghĩ sau đợt này em cứ thoải mái thời gian ngồi vào bàn máy may đi. Anh thấy trên bàn của em còn đầy bản vẽ. Nếu cảm giác ấy cho em hạnh phúc, thì anh nghĩ em có câu trả lời rồi đấy!"
Sinh nói với Diệu

Sáng này Vân khai trương hàng xôi nhỏ trước cửa quán của Bằng, Sinh đã giúp em bê thúng xôi to, nặng. Vân vui vẻ, xởi lởi chào mời mọi người mua xôi. Sự giúp đỡ nhiệt tình của Bằng khiến khách mua xôi lầm tưởng anh là chồng của Vân.

Thấy Diệu đi làm ngang qua, Vân cũng tích cực trò chuyện. Tuy nhiên cô em gái của Sinh không ngừng so sánh Sơn và Sinh, ngầm bày tỏ sự tiếc nuối cho anh trai. Điều này khiến Diệu có chút phật ý. Nhưng cô biết tính của Vân nên thẳng thắn nhắc nhở bà mẹ trẻ tương lai. Sau đó, Bằng cũng tỏ ý không hài lòng với tính nhiều chuyện của Vân gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Diệu, Sinh, Sơn.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 18.

Diệu cầm theo túi xôi đi làm, trên đường đi, cô tình cờ nhìn thấy cảnh Sinh đang vất vả ôm từng túi hàng lớn cho chủ cửa hàng, rồi lại tất bật dắt xe phụ khách. Diệu không ngăn được dòng nước mắt.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 19.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 20.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sinh giận lẫy khi thấy Diệu đi với Sơn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi - Ảnh 21.

Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo của phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng 20h tối thứ Hai, Ba, Tư trên kênh VTV3!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.