Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sơn liên tục thả thính Diệu, Sinh bỏ ghế giám đốc đi làm bảo vệ

VTV.vn - Diệu đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi ông chủ mới không ngừng bày tỏ tình cảm. Ngược lại người bạn đồng hành lâu năm lại muốn đẩy cô ra xa.

Diệu cho rằng mình chưa đủ nỗ lực để giúp Sơn bớt nhút nhát hơn. Nếu năm xưa cô có thể giúp đỡ anh hoà đồng hơn với bạn bè ở khu tập thể thì tuổi thơ của anh sẽ vui vẻ, êm đềm, nhiều kỷ niệm hơn. 

Tuy nhiên Sơn khẳng định: "Những năm tháng ở khu tập thể với tôi thì Diệu là điều đẹp đẽ nhất rồi!". Diệu rất ngạc nhiên về những lời nói này của Sơn. Cô cũng đùa rằng không ngờ Sơn của ngày xưa có thể trở nên "dẻo mỏ" như hiện tại. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sơn liên tục thả thính Diệu, Sinh bỏ ghế giám đốc đi làm bảo vệ- Ảnh 1.

Diệu chạy theo Sinh để hỏi thăm việc anh liên tục né tránh cô nhưng Sinh phủ nhận. Anh cho rằng bây giờ mỗi người đã có công việc riêng, ít có chủ đề chung để nói chuyện như lúc trước khi còn làm ở công ty. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sơn liên tục thả thính Diệu, Sinh bỏ ghế giám đốc đi làm bảo vệ- Ảnh 2.

Diệu mời Sinh trở lại công ty làm việc vì cô đang tập trung sang mảng bán lẻ hàng hóa. Công việc ở xưởng may hiện tại không có ai quản lý. Vì thế Diệu mong Sinh sẽ tiếp tục công việc như trước đây. Sinh cương quyết từ chối. Anh cho biết mình sẽ đi theo hướng riêng của mình. Trong thời gian chờ công việc phù hợp, anh làm bảo vệ ở cửa hàng quần áo. 

Thấy vậy Diệu sốt ruột, năn nỉ cô trở về công ty để cùng cô vực dậy công ty, lương đảm bảo cho cuộc sống của mình. Cô mong anh sẽ sống thực dụng, không tự ái vì thất bại năm xưa. Nghe vậy Sinh thẳng thắn nói: "Anh không thực tế được như em. Em lựa chọn như thế nào là việc của em. Em cứ lo cho cuộc đời của em đi, sao cứ kéo anh vào làm gì? Không có tương lai đâu. Em cứ kệ anh là coi như giúp anh rồi". 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sơn liên tục thả thính Diệu, Sinh bỏ ghế giám đốc đi làm bảo vệ- Ảnh 3.

Trong thời gian dưỡng thai, Vân mở quán xôi nhỏ trước cửa nhà của Bằng để buôn bán. Một buổi sáng, trên đường đi làm, Diệu đã ghé qua mua ủng hộ. Cô muốn nhân dịp Vân mở hàng nên mình sẽ mua thêm nhiều phần xôi, cho mọi người ở công ty cùng ăn để giới thiệu. 

Vân vừa lấy xôi vừa hỏi han Diệu về bạn trai mới là Sơn. Cô cho rằng người giàu có như Sơn sẽ không ăn món bình dân. Đồng thời Vân cũng than thở rằng anh trai của mình chỉ có tấm lòng nên không thể tiến xa hơn với Diệu.

Nghe vậy, Diệu cho rằng thông minh sắc sảo đôi khi không thành công bằng may mắn. Dù vậy, Vân vẫn thăm dò hỏi thăm việc Sơn đưa đón Diệu. Cô bực mình đáp rằng mình có chân nên tự đi. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 27: Sơn liên tục thả thính Diệu, Sinh bỏ ghế giám đốc đi làm bảo vệ- Ảnh 4.

Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo của tập 27 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng 20h tối nay (thứ Tư - ngày 15/7) trên kênh VTV3!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.