Bộ ba Sinh, Tài, Bằng tổ chức bữa liên hoan ở sân thượng để ôn lại kỷ niệm cũ. Diệu cũng có mặt khiến mọi người đều bất ngờ. Đây là nơi hẹn hò quen thuộc của họi từ khi còn là trẻ con. Trên tầng cao nhất của khu tập thể cũ, mọi người trồng nhiều rau nhưng mọi thứ được dọn gọn gàng, sạch sẽ. Xung quanh là rất nhiều nhà cao tầng hiện đại bao bọc lấy khu tập thể cũ sắp giải tỏa.
Diệu mang theo loại rượu yêu thích để uống chứ không không thể uống rượu nếp cái của Bằng. Thấy vậy Bằng thừa nhận bản thân không sành điệu dùng rượu Tây như Diệu.

Khi Tài hỏi thăm Dương, cô đã khẳng định chồng không tham gia bữa tiệc vì không cùng trong nhóm của họ. Mọi người tổ chức liên hoan để ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Nếu Dương đến sẽ bị trở nên lạc lõng với những câu chuyện của quá khứ. Thấy vậy 3 anh chàng đều tán đồng ý kiến này.

Trong lúc ngồi cạnh Sinh, tranh thủ lúc chưa nhập tiệc, Diệu nhỏ giọng xin lỗi Sinh vì trước đó đã nói chuyện hơi quá lời với anh. Gần đây công việc không thuận lợi nên cả hai người thường xuyên nảy sinh tranh cãi. Sinh luôn bao dung cho Diệu. Anh thẳng thắn nói: "Anh mà để bụng thì tăng xông chết lâu rồi!". Diệu trêu Sinh là người ăn nói đanh đá. Thấy thế Bằng nổi máu tò mò hỏi ngay có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Sinh không đáp, nhanh tay đưa một miếng dưa vào miệng Bằng để anh không hỏi han thêm được nữa.

Quý vị đón xem tập 9 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Tư (3/6) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)