Đã đau bệnh còn mất chỗ ở

Nhóm Phóng viên VTV9Cập nhật 14:11 ngày 12/05/2022

VTV.vn - Từng có nhà ngay tại trung tâm TP. HCM. Tuy nhiên, sau khi từ bệnh viện trở về, nơi ở đã có người lạ mặt thế chỗ khiến cho cuộc sống bị đảo lộn.

Từng bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiểu, giờ đang gánh viêm gan B, tiểu đường tuýp 2, thế nhưng bà Bùi Thị Thanh Thủy vẫn phải ngồi xe lăn để đi đòi những người lạ trả lại chỗ ở cho mình. Do bị bệnh nên bà phải bán căn nhà tại đường Đinh Công Tráng, quận 1. Tuy nhiên, bên mua chỉ trả được một phần tiền, vẫn còn nợ lại hàng tỷ đồng. 

Dù tự đưa ra nhiều phương thức thanh toán nhưng bên mua không lần nào làm đúng cam kết. Trong khi tòa đang thụ lý vụ việc, bà Thủy đi điều trị bệnh, bên mua đưa người tới, mang đồ đạc ra ngoài, rồi ở luôn trong nhà bà Thủy, ngăn cản bà về lại nhà của mình.

Trên thực tế, căn nhà này vẫn do gia đình bà Thủy quản lý sử dụng, chưa bàn giao cho bên mua. Nhưng bên mua đã chuyển tên xong tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Và hơn nữa, còn tự ý đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp tại 2 ngân hàng. Dù nhiều lần trình báo cơ quan chức năng vụ việc chiếm nhà, nhưng đến nay bà Thủy vẫn trong cảnh vừa mang bệnh nặng, vừa phải sống cảnh nay đây mai đó.

Sau vụ việc xung đột, tình trạng sức khỏe của bà Thủy tiếp tục xấu đi. Thế nhưng sau 2 đơn tố giác tội phạm, một lần nữa con bà phải lên Công an phường để làm lại một thủ tục trình báo mới, mà không biết chừng nào mới được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!