Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng 4/2026, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước. Trong đó, gần một nửa số cuộc gọi đến từ chính trẻ em đang cần được hỗ trợ tâm lý, bảo vệ hoặc can thiệp khẩn cấp.
Theo báo cáo, tổng đài đã thực hiện 6.170 cuộc tư vấn, tăng 2.114 cuộc so với tháng 3. Đồng thời, cơ quan chức năng đã hỗ trợ, can thiệp cho 181 vụ việc liên quan tới 190 trẻ em, tăng 59 trường hợp và 50 trẻ em so với tháng trước đó.
TP Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận nhiều vụ việc cần can thiệp nhất với 37 trường hợp, tiếp theo là Hà Nội với 26 trường hợp. Một số địa phương khác cũng có số vụ việc đáng chú ý như Hưng Yên, An Giang, Bắc Ninh.
Đáng chú ý, trẻ em là nhóm gọi đến tổng đài nhiều nhất, chiếm gần 48%. Tiếp theo là nhóm người lớn quan tâm khác như hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân… với hơn 41%.
Về độ tuổi, người từ 18 tuổi trở lên liên hệ nhiều nhất với hơn 52%, trong khi nhóm trẻ từ 11-14 tuổi chiếm khoảng 22,6%.
Báo cáo cho thấy sức khỏe tinh thần của trẻ em đang đối mặt nhiều áp lực đáng lo ngại. Nhiều trẻ trong độ tuổi 15-18 gọi đến tổng đài để chia sẻ về chuyện tình cảm đổ vỡ, bị bỏ rơi hoặc gặp khủng hoảng trong các mối quan hệ yêu đương.
Bên cạnh đó, áp lực học tập, thi học kỳ, thi cuối cấp, lựa chọn nguyện vọng vào lớp 10 hay đại học cũng khiến nhiều em rơi vào trạng thái căng thẳng, mất phương hướng và cần được tư vấn tâm lý.
Đáng lo ngại hơn, số trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần cần được can thiệp đã tăng gần 22%, với 36 trường hợp. Trong số này, gần 3/4 vụ việc do chính người thân trong gia đình như cha mẹ, ông bà, chú bác gây ra.
Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, nhiều trẻ có dấu hiệu trầm cảm, tự kỷ, tự hại bản thân nhưng chưa được gia đình thấu hiểu hoặc đưa đi thăm khám. Nhân viên Tổng đài 111 đã phải kết nối giữa cha mẹ và con cái, đồng thời hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ đánh giá tâm lý chuyên sâu.
Ngoài bạo lực gia đình, trẻ em hiện cũng phải đối diện nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng. Một số em bị lấy hình ảnh cá nhân để cắt ghép, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội, dẫn tới hoảng loạn, sợ hãi và không dám đến trường.
Bình luận (0)