Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung từ năm 1997 với quy mô 300 ha, dự án Làng Đại học Đà Nẵng từng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo lớn với quy mô khoảng 30.000 sinh viên. Tuy nhiên, sau gần ba thập kỷ, dự án trọng điểm này vẫn đang trong quá trình thành hình dở dang. Dù quy hoạch và dự án đã có từ lâu, nhưng việc chậm tiến độ kéo dài đã đẩy hàng nghìn hộ dân trong vùng dự án vào tình cảnh mỏi mòn chờ đợi.
Tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), người dân đã phải trải qua 29 năm bị "giữ lại" trong một bản vẽ chưa hoàn thiện, nơi họ có đất nhưng lại thiếu đi quyền sử dụng cơ bản trên chính mảnh đất của mình.
Tình trạng "quy hoạch treo" kéo dài khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trớ trêu khi con cái trưởng thành, lập gia đình nhưng vẫn phải đi thuê trọ do không được phép xây dựng nhà cửa trên đất quy hoạch. Nhiều căn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng nhưng chủ sở hữu cũng không thể sửa chữa hay cơi nới.
Đầu năm nay, dự án đã có dấu hiệu khởi động trở lại với Tiểu dự án 1 về xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, sự chuyển động này hiện mới chỉ diễn ra trên phần diện tích đã giải tỏa thuộc địa phận Đà Nẵng trước đây. Trong khi đó, phần diện tích 190 ha còn lại vẫn đang đứng ngoài tiến trình thi công, tạo nên một sự đối lập gay gắt giữa một bên là công trường đang nhộn nhịp và một bên là những mảnh đất hoang hóa, nhà cửa xập xệ của người dân.

Nhiều ý kiến từ các chuyên gia và nguyên cán bộ địa phương cho biết, công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn qua nhiều thời kỳ, khiến dự án cứ mãi dậm chân tại chỗ. Điều đáng nói là trong khi người dân trong vùng quy hoạch không thể dựng nổi một mái nhà để ổn định cuộc sống, thì các dự án bất động sản thương mại xung quanh vẫn mọc lên hàng ngày để chào mời nhà đầu tư.
Trước thực trạng này, người dân vùng dự án tha thiết mong mỏi các cấp chính quyền sớm có giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giúp họ sớm ổn định nơi ăn chốn ở.
Bình luận (0)