Ghi nhận vào rạng sáng 9/2 (tức 22 tháng Chạp), tại chợ cá Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội), một chợ đầu mối thủy sản lớn ở miền Bắc - không khí đã khác hẳn sự trầm lắng của những ngày đầu tháng Chạp. Thay vì cảnh vắng vẻ như vài hôm trước, sáng nay, tiếng xe tải, tiếng gọi hàng và âm thanh sục khí oxy đã tạo nên không khí đông đúc, nhộn nhịp đặc trưng của phiên chợ ngày Tết.
Dưới cái rét 12-13 độ C kèm theo mưa phùn lất phất nhưng rất đông tiểu thương vẫn đổ về khu chợ này mua cá chép đỏ của các lái buôn vận chuyển từ các khu vực như Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình. Cá sau đó sẽ được bán và phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.
Anh Văn Hùng, một thương lái tại chợ Yên Sở, vừa nhanh tay vớt cá đóng hàng cho khách, vừa chia sẻ: "Thú thực mấy hôm trước tôi lo thắt ruột, cá đưa lên nằm im trong bể, khách vắng tanh. Nhưng may quá, đúng là quy luật thị trường, cứ phải 'nước đến chân mới nhảy'. Từ 3 giờ sáng nay lượng khách buôn bắt đầu đổ về đông đúc hẳn. Dù không chen chúc đến mức tắc đường, nghẽn lối như năm ngoái, nhưng hàng đi đều, xe nào về là giải phóng được xe đó, thế là mừng rồi."
Theo khảo sát, dù lượng khách sáng 9/2 (tức 22 tháng Chạp) được đánh giá là "đông nhất từ đầu vụ", nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh với cùng kỳ năm trước, sức mua năm nay vẫn có phần khiêm tốn hơn.
Tại chợ Yên Sở, một thương lái chia sẻ, giá bán buôn chỉ dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại. Mức giá này chỉ bằng khoảng 1/3 so với đợt cao điểm, giá cá chép đỏ có thể vọt lên tới hơn 200.000 đồng/kg mà vẫn không có hàng để bán.
Tại các chợ dân sinh nội thành, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng cũng 'dễ thở'. Một bộ 3 con cá chép đỏ kích cỡ vừa phải có giá từ 20.000 - 30.000 đồng; những bộ cá to, đỏ đậm, khỏe mạnh hơn cũng chỉ dao động quanh mức 40.000 - 50.000 đồng.
Các xe tải tấp nập tập trung tại chợ từ sáng sớm.
Chị Huyền, một tiểu thương chuyên đổ buôn cho các chợ khu vực, cho biết: "Sáng nay là phiên chợ chính nên khách đông là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu năm ngoái họ lấy 10 phần thì năm nay chỉ dám lấy 6-7 phần để thăm dò. Họ sợ ôm hàng ế nên chỉ nhập đủ bán trong buổi sáng, hết lại chạy qua lấy tiếp. Vì thế nên chợ tuy đông vui hơn nhưng chưa thực sự bùng nổ doanh số".
Bên cạnh cá chép đỏ truyền thống, năm nay các loại cá chép vàng, chép ngũ sắc cũng được bày bán nhưng số lượng ít hơn. Người dân vẫn ưu tiên chọn cá chép đỏ Tam Dương vì sức sống khỏe, màu sắc bắt mắt và giá thành vừa túi tiền.
Anh Phan Anh (Đống Đa, Hà Nội) đang loay hoay chọn mua cá tại một sạp hàng chia sẻ: "Năm nào tôi cũng phải tự tay đi chọn cá. Năm nay thấy giá cá rẻ hơn, cá lại đẹp và khỏe. Dù kinh tế có khó khăn nhưng lễ nghi truyền thống thì không thể bỏ qua. Tôi đi chợ sớm thấy không khí tấp nập cũng thấy phấn khởi, cảm giác Tết đang về rất gần rồi".
Một chủ hộ nuôi cá từ Phú Thọ xuống Hà Nội bán trực tiếp, cho biết ông vẫn còn khoảng 2 tạ cá trong bể. "Sáng nay bán được hơn một nửa số hàng tồn là tôi đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi. Giờ chỉ mong từ chiều nay đến sáng mai, khách lẻ và khách buôn vét nốt chỗ còn lại. Năm nay lãi ít cũng được, miễn là thu hồi đủ vốn và công sức chăm bẵm cả năm trời, không phải mang cá đi phóng sinh ngược là thành công", ông chia sẻ.
Dù hôm nay thị trường đã ấm lên, nhưng nỗi lo vẫn còn đó với những người buôn chuyến lớn. Sức mua tăng vào sáng 22 tháng Chạp là tín hiệu đáng mừng, nhưng để giải quyết hết số lượng cá khổng lồ được tập kết về thủ đô vẫn phải chờ đến phút cuối cùng.
Khi được hỏi về phương án xử lý nếu đến trưa mai (23 tháng Chạp) mà vẫn còn tồn hàng, một tiểu thương cho biết: "Nếu đến trưa mai mà vẫn không bán hết thì cả nhà tôi lại làm chuyến du xuân sớm ra cầu Thanh Trì. Coi như mình tự tay phóng sinh, làm việc thiện nguyện cho mát mẻ, hy vọng sang năm mới buôn bán hanh thông hơn".
Trong sự hối hả, tất bật của phiên chợ sáng nay, sự lạc quan vẫn được nhìn thấy trên gương mặt của cả người bán lẫn người mua, cùng hướng về một năm mới Giáp Thìn với nhiều kỳ vọng hanh thông, thuận lợi hơn.
Bình luận (0)