Gia đình 3 thế hệ ở TP Hồ Chí Minh cùng nhau đón năm mới tại Thủ đô

Ngọc Sơn, Văn Lương, Khiếu Minh

01/01/2026 21:30 GMT+7

VTV.vn - Ba thế hệ trong gia đình chị Thủy Tiên ở TP Hồ Chí Minh cùng nhau đón năm mới 2026 tại Hà Nội, với tình cảm đặc biệt dành cho Thủ đô.

Sáng nay (1/1/2026), Hà Nội thức dậy trong một nhịp điệu rất khác. Không còn vội vã, không còn tiếng còi xe dồn dập. Thủ đô khoác lên mình vẻ yên bình, rộn ràng của ngày đầu năm mới. Đây cũng là dịp người dân Hà Nội và du khách xuống phố để trải nghiệm không khí ngày đầu năm.

Từ TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Hà Nội, dạo bước trên những con phố cổ kính, 3 thế hệ trong gia đình chị Thủy Tiên cùng nhau đón năm mới 2026 với tình cảm đặc biệt dành cho Thủ đô.

"Tôi muốn đến Hà Nội đã lâu. Nhân dịp nghỉ lễ tôi đến Hà Nội để tham quan, cảm xúc rất dâng trào khi đứng trước nhiều cảnh đẹp và ý nghĩa như thế này", chị Phạm Thị Thủy Tiên (TP Hồ Chí Minh) bày tỏ.

Gia đình 3 thế hệ ở TP Hồ Chí Minh cùng nhau đón năm mới tại Thủ đô - Ảnh 1.

3 thế hệ trong gia đình chị Thủy Tiên cùng nhau đón năm mới 2026 tại Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hơn 60 năm qua, bà Dung cùng những người bạn đã chứng kiến những đổi thay của thành phố này. Hà Nội cổ kính, trầm mặc đang trở nên hiện đại, năng động hơn mỗi ngày. Đổi mới để phát triển, đồng thời mỗi người cũng góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.

"Mình cũng rất mong muốn đất nước mình sẽ vươn mình để cùng sánh vai với các nước trên thế giới. Việt Nam mình càng ngày càng vươn lên, đất nước đổi mới nhiều thì chúng tôi cũng sung sướng", bà Nguyễn Thị Kim Dung (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết.

Với những người dân đã ở tuổi xế chiều như ông Hải (phường Tây Hồ, TP Hà Nội), được nhìn thấy đất nước phát triển hơn mang đến cho ông niềm tin và sự kỳ vọng cho tương lai.

"Vào tháng 1 này, nước ta có một điểm nhấn lớn là Đại hội XIV của Đảng, nhân dân rất mong qua Đại hội này sẽ tuyển chọn được những người có đức, có tài đưa đất nước vươn cao, vươn xa", ông Nguyễn Hải (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) chia sẻ.

Tết Dương lịch không quá ồn ào, nhưng lại là dịp để mỗi người bước chậm lại, cùng chiêm nghiệm. Những ước vọng giản dị được gửi gắm, những niềm tin tiếp tục được vun đắp, để tất cả cùng bước tiếp trên hành trình của năm mới với sự bình an và hy vọng vào những điều tốt đẹp ở tương lai.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.