Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa khi nhận lại kỷ vật sau gần 60 năm chờ đợi

VTV.vn - Sau gần 60 năm, bộ hồ sơ cùng những kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao về gia đình, khép lại hành trình tìm kiếm đầy xúc động.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu" - Câu nói nghẹn ngào của ông Huỳnh Văn Nhỏ - em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chia sẻ sau chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường đã khiến nhiều người lặng đi, khi bộ hồ sơ cùng những kỷ vật của người anh trai được trao tận tay gia đình sau gần sáu thập kỷ.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (áo đỏ) cùng gia đình nhận bộ hồ sơ cùng những kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường.

Tại điểm cầu Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), khoảnh khắc những kỷ vật từng nằm lại trong lòng đất suốt gần 60 năm trở về với người thân đã trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất của chương trình. Đó không chỉ là cuộc trở về của những di vật chiến tranh mà còn là sự nối lại ký ức của một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi qua nhiều thế hệ.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 2.
"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 3.

Bộ hồ sơ cùng kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho người thân.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó thuộc đơn vị 962 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Long An), anh dũng hy sinh tại khu vực cầu Chữ Y (Sài Gòn) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hành trình xác minh danh tính liệt sĩ kéo dài nhiều năm do giấy báo tử gia đình từng nhận ghi tên Huỳnh Văn Quyên, khác một chữ so với hồ sơ quân đội. Sau quá trình đối chiếu, thẩm tra nhiều nguồn tư liệu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan chức năng đã xác định tên chính xác của liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên, qua đó kết nối được bộ hồ sơ và những kỷ vật tìm thấy với đúng gia đình.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 4.

Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường.

Trong chiếc hộp được trao lại là những vật dụng giản dị đã theo người chiến sĩ trên chặng đường chiến đấu: một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu gió. Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, những kỷ vật ấy đã trở thành minh chứng cho cuộc đời chiến đấu của người lính và là ký ức vô giá đối với người thân.

Đón nhận những kỷ vật của người anh cả, ông Huỳnh Văn Nhỏ không giấu được xúc động. Ông cho biết cả gia đình như vỡ òa khi biết tin đã tìm thấy di vật của anh trai sau gần 60 năm xa cách.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 5.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (áo đỏ) xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cấp chính quyền cùng các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiên trì tìm kiếm, xác minh để đưa những di vật của liệt sĩ trở về với gia đình.

Theo ông Nhỏ, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tham gia cách mạng từ khi mới 16 tuổi rồi mãi mãi không trở về. Cha mẹ ông lúc sinh thời luôn đau đáu mong một ngày có thêm tin tức về con trai, nhưng mong ước ấy chưa kịp thành hiện thực thì cả hai đã lần lượt qua đời.

Chia sẻ sau chương trình với Phóng viên Thời báo VTV, ông Huỳnh Văn Nhỏ nghẹn ngào nói:

"Đó thực sự là phép nhiệm màu. Chúng tôi đã khắc khoải chờ đợi giây phút này hàng chục năm nay, từ khi cha mẹ tôi còn sống đến nay các cụ đã về cõi vĩnh hằng."

Điều khiến ông xúc động hơn cả là người chị dâu - bà Nguyễn Thị Lệ cuối cùng cũng được đón nhận những dấu tích còn lại của người chồng đã hy sinh.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ dù chưa từng được cưới hỏi nhưng vẫn trông đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gần 60 năm.

Có mặt trên sân khấu, bà Nguyễn Thị Lệ lặng lẽ ôm chặt chiếc hộp đựng kỷ vật. Sau nhiều năm chịu di chứng tai biến, bà nói khó và việc đi lại không còn thuận tiện. Không nói thành lời, nhưng những giọt nước mắt của bà đã thay cho gần sáu thập kỷ chờ đợi người chồng ra đi rồi không trở lại.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ kể, suốt những năm tháng anh trai hy sinh, chị dâu vẫn một lòng gìn giữ lời hẹn ước. "Chị Lệ chừng đó năm cuối cùng cũng được gặp anh Hai tôi. Dù không còn hình hài như thuở trước nhưng cũng là một sự động viên rất lớn đối với người phụ nữ thủy chung, son sắt ấy. Hồi còn sống, mẹ tôi cùng nhiều người từng khuyên chị nên lập gia đình, nhưng chị vẫn ở vậy, một lòng với anh Hai Quên."

Theo ông, sự thủy chung ấy khiến giây phút nhận lại những kỷ vật càng trở nên thiêng liêng và ý nghĩa hơn đối với cả gia đình.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 7.

Những di vật của các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian vừa qua.

Không chỉ riêng gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, phía sau mỗi bộ hồ sơ, mỗi kỷ vật được tìm thấy là câu chuyện của biết bao gia đình từng sống trong nỗi chờ đợi không có hồi kết. Có người đã kịp chứng kiến ngày đoàn tụ, có người mang theo mong mỏi ấy đến cuối cuộc đời.

"Đó thực sự là phép nhiệm màu": Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa sau gần 60 năm chờ đợi- Ảnh 8.

Bởi vậy, việc trao lại những kỷ vật không chỉ là hoàn thành một thủ tục xác minh hay khép lại hành trình tìm kiếm. Đó còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, là lời hồi đáp cho những tháng năm mòn mỏi của thân nhân và cũng là minh chứng rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Đôi khi, một cây bút cũ, một chiếc lược đã úa màu hay một chiếc ví bạc màu cũng đủ để nối liền gần 60 năm cách biệt. Và với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đó chính là "phép nhiệm màu" mà họ đã đợi chờ gần cả một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.