Cháu bé Lê Ngọc Hải Đăng 2 tuổi trú tại TP Đà Nẵng là con út trong một gia đình đông con, cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn khi biết tin con mắc bệnh khó. Cha mẹ em quanh năm làm nông, thu nhập không ổn định. Mỗi bữa cơm trong nhà đều phải tính toán chắt chiu từng đồng, nhưng kể từ khi Hải Đăng phát bệnh, gánh nặng càng trở nên nặng nề hơn. Những lần đưa con đi khám, nhập viện khiến chi phí sinh hoạt vốn đã eo hẹp lại càng rơi vào cảnh thiếu thốn.
Mỗi ngày trôi qua, cha mẹ em chỉ biết nhìn con vật lộn với những cơn mệt mỏi, thở khó khăn và cơ thể yếu ớt. Có những đêm, cả gia đình không thể ngủ yên khi thấy nhịp thở của bé không ổn định. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt người làm cha làm mẹ khi họ không thể tự mình xoay đủ số tiền để cứu con.

Theo bác sĩ, bệnh của Hải Đăng cần được phẫu thuật sớm để đảm bảo sự phát triển và kéo dài sự sống. Tuy nhiên, chi phí khoảng 40 triệu đồng là con số quá lớn đối với một gia đình thuần nông đang phải nuôi nhiều con nhỏ. Dù vậy, cha mẹ em vẫn cố gắng từng ngày, mong tìm được cơ hội cứu lấy con mình.
Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, gia đình em đang rất cần sự chung tay của cộng đồng, các nhà hảo tâm để có thể vượt qua thử thách này. Mỗi sự giúp đỡ, sẻ chia kịp thời không chỉ giúp một em bé giữ lại sự sống, mà còn thắp lên niềm tin để gia đình em tiếp tục bước qua những ngày tháng đầy gian khó.
Bình luận (0)