An Nhiên (trú tại xóm 4, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) chỉ mới hơn 2 tuổi. Ở cái tuổi mà đáng lẽ chỉ cần ăn, ngủ và lớn lên từng ngày, con lại phải làm quen với bệnh viện, với máy móc và những lần thăm khám kéo dài. Theo kết quả siêu âm tim, trẻ mắc các tổn thương phức tạp gồm: thông liên nhĩ, còn ống động mạch, tăng áp phổi nặng, kèm theo tình trạng hở van tim. Ngoài ra, ghi nhận có ít dịch màng ngoài tim. Căn bệnh khiến sức khỏe của con yếu ớt hơn bình thường. Gia đình cho biết, Nhiên thường xuyên quấy khóc, dễ mệt và phải theo dõi y tế liên tục.

Hiện tại, Nhiên đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật để can thiệp sớm, hạn chế biến chứng về sau. Nhưng với gia đình, điều đáng lo không chỉ là ca mổ.
Bố mẹ Nhiên làm nghề phụ quán ăn, thu nhập không ổn định. Cuộc sống vốn chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, nay thêm chi phí chữa bệnh khiến mọi thứ trở nên chật vật hơn. Gia đình đã phải vay mượn để đưa con đi khám và điều trị bước đầu. Tuy nhiên, để có đủ kinh phí cho ca phẫu thuật sắp tới vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Trong căn phòng bệnh, đứa trẻ nhỏ vẫn chưa thể hiểu hết những gì mình đang trải qua. Nhưng với người lớn, mỗi ngày trôi qua đều là một áp lực. Vừa lo cho sức khỏe của con, vừa lo cho khoản chi phí phía trước. Một ca phẫu thuật – với nhiều người là điều bình thường – nhưng với gia đình này, lại là cả một chặng đường đầy khó khăn.
Mỗi hoàn cảnh đến với Trái tim cho em đều rất đặc biệt, rất cần có sự quan tâm, chung tay của cộng đồng, Quý vị hãy đồng hành cùng gia đình An Nhiên vượt qua khó khăn này nhé.
Bình luận (0)