Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

VTV.vn - Sáng 13/6, Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh.

Di chuyển hài cốt về nơi an táng. Ảnh: TD

Di chuyển hài cốt về nơi an táng. Ảnh: TD

Sau nhiều năm nằm lại nơi biên giới, các anh đã trở về với Tổ quốc, trong vòng tay tri ân của đồng bào và đồng đội. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương. 

Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về với đất mẹ  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: TD

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã ghi dấu sự hi sinh to lớn của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn Campuchia. Họ đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng cống hiến và hi sinh để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, tìm lại hòa bình và cuộc sống.

Nhiều người trong số đó mãi mãi nằm lại nơi núi rừng biên giới, khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những dự định và khát vọng còn dang dở. Sự hi sinh ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quốc tế trong sáng và khát vọng hòa bình của các dân tộc.

Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về với đất mẹ  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng lãnh đạo nước bạn Campuchia trong nghi lễ. Ảnh: TD

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear cùng những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đến nay đã có 1.531 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, đưa trở về Tổ quốc.

Mùa khô năm nay, thêm 18 người con ưu tú của dân tộc được đồng đội tìm thấy sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn. Cuộc trở về của các anh không chỉ khép lại hành trình dài của những người lính đã khuất, mà còn làm vơi bớt nỗi mong chờ của gia đình, đồng đội và nhân dân cả nước.

Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về với đất mẹ  - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thực hiện nghi lễ thỉnh chuông khai lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TD

Từ hôm nay, các anh yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, giữa những hàng thông xanh và sự tri ân bất tận của các thế hệ hôm nay. Dẫu thời gian có lùi xa, sự hi sinh của các anh vẫn mãi là tấm gương soi sáng truyền thống yêu nước, lòng quả cảm và tinh thần quốc tế cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với những hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.