Hành trình thầy giáo đưa Tiếng Anh về bản

Hoài Thương, Nguyễn Phương-Thứ sáu, ngày 26/08/2022 21:19 GMT+7

VTV.vn - Mệt lả đi sau những con dốc thẳng đứng trên đường tới trường nhưng các giáo viên Tiếng Anh không ngại khó để mang con chữ tới các em tại điểm trường vùng cao ở Cao Bằng.

Kể từ năm học này, tất cả học sinh lớp 3 trên cả nước sẽ bắt đầu học môn Tiếng Anh. Đối với trẻ ở thành thị, việc học tiếng Anh không còn xa lạ. Tuy nhiên, đối với các em nhỏ ở miền núi, vùng sâu vùng xa, học tiếng Anh là chuyện không phải dễ dàng.

Hành trình thầy giáo đưa Tiếng Anh về bản - Ảnh 1.

Địa bàn hiểm trở, lại thiếu giáo viên ngoại ngữ khiến cho việc triển khai dạy học bộ môn này ở cấp tiểu học gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, các trường học và cả giáo viên bộ môn Tiếng Anh phải nỗ lực hơn bội phần.

Tại một điểm trường lẻ trên núi cao ở xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thầy Huy vừa nhận công tác về Trường tiểu học Thị Xuân cách đây 1 tháng. Còn những đứa trẻ vừa thích thú vừa ngơ ngác với môn học mới. Ngoài điểm trường chính, thầy Huy còn dạy thêm 3 điểm trường lẻ.

Một ngày nọ, đích đến của các thầy cô giáo là điểm trường xa xôi Lũng Khỉnh thuộc xã Đa Thông của huyện Hà Quảng. Điểm trường Lũng Khỉnh nằm cheo leo trên sườn núi cao. Lớp học chỉ có 3 học sinh lớp 3, học ghép với nhau, trong tổng số 19 con em dân tộc H’Mông.

Tuyển giáo viên tiếng Anh cho chương trình mới đã khó, để họ bám trụ lại với nghề càng khó hơn. Năm học này, huyện Hà Quảng tuyển được 3 giáo viên tiếng Anh nhưng có người vừa đi dạy được 1 tuần đã bỏ cuộc.

Mang theo những dụng cụ và cách dạy học mới, thầy giáo trẻ đã gieo tiếng cười trong trẻo cho trẻ nhỏ nơi đây. Những câu tiếng Anh vừa lạ lẫm, vừa thân quen… vang vọng khắp các bản làng gần xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước