Người thầy với lớp học trên đảo xa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/11/2019 14:56 GMT+7

VTV.vn -Với những lớp học trên đảo xa, người thầy là chiến sĩ quân hàm xanh, vừa dạy chữ, vừa truyền lửa, để các em tin yêu và hiểu được giá trị thiêng liêng của biển đảo nước nhà.

Nhắc lại những ngày đầu ra đảo, Đại úy Phục vẫn nhớ như in hình ảnh những đứa trẻ xốc xếch, ưa văng tục và không biết chữ. Lúc đó trên đảo đã có 1 lớp tình thương nhưng chỉ có vài em theo học.

Giáo viên ở đất liền thường chỉ dạy một khối lớp, còn anh dạy đến 7 khối. Cũng có nghĩa mỗi ngày anh phải làm việc với 7 giáo án khác nhau. Còn trong lớp học, vừa dạy xong khối 6 anh đã quay qua khối 1, rồi hướng dẫn tiếp khối 2. Bởi mỗi khối chỉ có một hoặc vài em học sinh, vì vậy phải ghép lớp.

Chuyện trao con chữ gian nan đến vậy mà lớp học trên đảo Hòn Chuối đã duy trì được trên 20 năm. Trong số hơn 60 học sinh được các anh dìu dắt, nhiều em đã vào đất liền để học lên cao và bước tiếp vào đại học. Theo Đại úy Phục, điều làm các anh vui nhất là sự quý mến của học trò, của bà con ở đảo dành cho những người lính biên phòng và người thầy quân hàm xanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước