Những thầy cô về hưu vẫn say sưa dạy học trò nghèo

Nguyễn Nga, Phạm Hùng-Thứ hai, ngày 20/11/2023 13:20 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã về hưu nhưng có những người thầy vẫn đang miệt mài xây dựng trung tâm học tập cộng đồng dạy miễn phí cho trẻ em.

Dù đã ngoài 80 nhưng thầy Nguyễn Thanh Hải vẫn ngày 2 buổi lên lớp dạy học cho trò nghèo tại Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Năm 2002, thầy Hải về nghỉ hưu cũng là lúc thầy bén duyên với ngôi trường đặc biệt này. Thầy còn là tấm gương về tinh thần học tập trọn đời, không ngừng cập nhật phương pháp dạy học mới.

Những thầy cô về hưu vẫn say sưa dạy học trò nghèo - Ảnh 1.
Những thầy cô về hưu vẫn say sưa dạy học trò nghèo - Ảnh 2.
Những thầy cô về hưu vẫn say sưa dạy học trò nghèo - Ảnh 3.

Năm học này, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc đón nhận hơn 125 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây, cô Nguyễn Thị Hằng dù đã về hưu cũng vẫn say sưa cầm phấn, dạy học cho các em học sinh còn khó khăn.

Những thầy cô về hưu vẫn say sưa dạy học trò nghèo - Ảnh 4.
Những thầy cô về hưu vẫn say sưa dạy học trò nghèo - Ảnh 5.
Những thầy cô về hưu vẫn say sưa dạy học trò nghèo - Ảnh 6.

Không chỉ được miễn học phí, được tặng sách vở, đồng phục, các em học sinh tại ngôi trường này mỗi tháng còn được nhận một phần thưởng đặc biệt. Nếu em nào đi học đầy đủ sẽ được tặng 10kg gạo.

Có những em học sinh nay đã trở thành giáo viên, tiếp tục nối tiếp các thầy cô của mình đứng lớp, dạy chữ cho các em nhỏ. Người ước mơ giờ lại chắp cánh cho người sắp ước mơ. Vòng tròn của lòng tốt cứ thế rộng mở bởi tấm lòng của những người thầy đặc biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước