Những thầy giáo cắm bản trên đỉnh trời Mường Lát

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 10:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày ngày những giáo viên ở tại Mường Lát vẫn vượt qua những con đường gian nan và nguy hiểm để mang con chữ đến cho các em học sinh.

Địa danh Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa được nhiều người biết đến qua những câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng:

"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống..."

Chính sự khó khăn và cheo leo địa hình, những điểm trường thường chỉ có giáo viên nam cắm bản dạy học. Việc vận động các em học sinh đồng bào Mông vốn rất nhút nhát đến trường là một việc không hề đơn giản. Các thầy phải tới tận từng nhà, thậm chí đuổi theo học sinh để đưa các em ra lớp bằng được.

Các thầy chia sẻ, tuy công việc vất vả nhưng khi thấy các em học sinh, thấy bà con mới yên tâm công tác được. Vì thế, có khó khăn thế nào cũng phải vận động bằng được các em đến trường. Lên Mường Lát, các giáo viên cũng trở thành bố mẹ, anh chị các em, và cả những người thầy dạy các em bài học làm người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước