Những giáo viên nước ngoài chọn Việt Nam là quê hương thứ hai

PV-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 16:36 GMT+7

VTV.vn - Mỗi giáo viên nước ngoài đến Việt Nam với một cơ duyên riêng nhưng tất cả họ đều "phải lòng" và muốn gắn bó với nơi này.

Natalie Jackson hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Trước đó, cô đã từng làm việc ở trụ sở chính của một công ty rất thành đạt và có tiềm năng phát triển trong công ty, thậm chí ở ngoài khu vực Nam Phi. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định bỏ lại công việc tốt đó và quyết định xa gia đình để chuyển tới Việt Nam bắt đầu một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích. Dù vậy, Natalie không coi đây là một sự hy sinh mà là một điều may mắn.

Natalie cho rằng đến với Việt Nam là một cái duyên. Trước đó, từ khi chưa đến Việt Nam, trong phòng Natalie có nguyên một bức tường treo ảnh những nơi cô muốn đến và hình tượng những người tôi muốn trở thành, trong đó có một số bức ảnh về Việt Nam. Nhưng Natalie lại không hề biết đó chính là Việt Nam.

Một ngày đi làm tóc, người thợ làm tóc đã bắt đầu nói về trải nghiệm dạy học ở Việt Nam của con gái cô ấy. Chính lúc đó, Natalie bắt đầu nhận ra những bức ảnh dán trên tường mình thực sự có ý nghĩa như thế nào. Cũng chính ngày hôm đó, cô quyết định sẽ chuyển tới Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích. Từ đó, cô muốn góp phần thay đổi cuộc sống của những học sinh nhỏ thông qua việc học tiếng Anh, truyền cảm hứng cho các em theo đuổi ước mơ. Ngược lại, chính những điều đó cũng sẽ giúp cô đạt đước mơ ước, nguyện vọng của mình.

Những giáo viên nước ngoài chọn Việt Nam là quê hương thứ hai - Ảnh 1.

Cô Natalie và các em học sinh.

Đến giờ, khi đã gắn bó với Việt Nam, Natalie không coi việc bỏ lại mọi thứ để đến Việt Nam là sự hy sinh, bởi theo cô, hy sinh là khi người ta chấp nhận mất thứ này để đạt được thứ khác. Còn với cô, trong chuyến đi này cô không mất bất cứ thứ gì cả. "Tới Việt Nam là điều vô cùng may mắn đối với tôi", Natalie chia sẻ.

Những giáo viên nước ngoài chọn Việt Nam là quê hương thứ hai - Ảnh 2.

Cô Natalie hạnh phúc với công việc hiện tại ở Việt Nam.

Cũng đến từ Nam Phi nhưng cô giáo Candice Lewis khá khó khăn khi quyết định rời bỏ mọi thứ để đến Việt Nam dạy tiếng Anh. Cô đã xin nghỉ việc tại trụ sở chính của một ngân hàng ở Nam Phi, từ bỏ căn hộ của mình, bán xe, tất nhiên cả rời xa gia đình và bạn bè để tới Việt Nam dạy học - ước mơ và niềm yêu thích của cô.

Còn nhớ, khi tìm hiểu về các đất nước ở châu Á để tới dạy học, ngay lập tức cô Candice đã bị Việt Nam cuốn hút. Với cô, đây là một đất nước rất giàu có về lịch sử, một dân tộc đã phải vượt qua vô vàn khó khăn trong bao nhiêu năm qua. Đây chính là nơi lý tưởng để Candice tìm hiểu về Việt Nam với nền văn hoá khác biệt và cũng là cơ hội để Candice khám phá thêm về chính con người mình.

Những giáo viên nước ngoài chọn Việt Nam là quê hương thứ hai - Ảnh 3.

Cô Candice cho biết không bao giờ cảm thấy hối hận khi rời nhà đến sống và làm việc ở Việt Nam.

Việc rời quê hương sau khi đã xây dựng được sự nghiệp vững chắc ở trụ sở chính của một ngân hàng cũng là một quyết định vô cùng khó khăn với Candice. Tuy nhiên, trải nghiệm này đã thay đổi cuộc sống của cô.

"Tôi đã và sẽ vẫn luôn có những ký ức tuyệt vời về Việt Nam. Tôi không bao giờ cảm thấy hối hận khi rời nhà đến sống và làm việc ở đất nước xinh đẹp và tuyệt vời này" - Candice chia sẻ - "Với những người Việt Nam, đặc biệt là những người tại Apax - nơi tôi dạy học, tôi thường ngồi với họ hàng giờ để hỏi về văn hoá, truyền thống, lịch sử cũng như cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam. Tôi thấy rất thích thú khi học về một nền văn hoá có vô vàn nhiều điểm khác biệt với văn hóa nơi tôi sinh ra".

Erin Greener - cô gái người Mỹ lấy chồng Việt Nam

Từ là một cô gái không hề có ý định chuyển tới quốc gia khác, Erin Greener đã theo chồng về Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình và yêu thích công việc hiện tại là một giáo viên dạy tiếng Anh cho các em nhỏ.

Theo chồng về Việt Nam, Erin từ bỏ sự nghiệp của mình, bán tất cả tài sản, xe, tất cả những thứ cô đã sắm sửa cho căn nhà mới của vợ chồng... Tuy nhiên, thực sự Việt Nam đã làm Erin Greener vô cùng ngạc nhiên và hứng thú. Đất nước này đã cho cô rất nhiều cơ hội mà cô mong muốn. Hiện giờ, cô đang học những kỹ năng mới, đang tìm tòi và phát triển. 

Những giáo viên nước ngoài chọn Việt Nam là quê hương thứ hai - Ảnh 4.

Còn nhớ, khi mới đến Việt Nam, Erin rất nhớ nhà và không muốn giao lưu với nhiều người. Đến hôm nay, cô vẫn không hiểu sao mình có thể vược qua được quãng thời gian khó khăn đó. "Tôi đang học về một nền văn hóa mới, một nền văn hóa thực sự trái ngược với nơi tôi từng sinh sống. Học về cách sống mới, học một ngôn ngữ mới thực sự vẫn còn khó khăn như khi tôi mới tới đây vậy" - Erin nói.

Những giáo viên nước ngoài chọn Việt Nam là quê hương thứ hai - Ảnh 5.

Chồng Erin là người Việt Nam. Anh là người giáo viên hoàn hảo nhất cho cuộc sống mới ở đây của Erin. "Gia đình chồng cũng rất quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi cũng đã có một vài người bạn mới, họ làm tôi cảm thấy mình được chào đón, là một phần của nhóm" - Erin khẳng định sẽ gắn bó với Việt Nam - "Chắn chắn tôi sẽ quay về Mỹ để thăm gia đình, tuy nhiên tôi không có kế hoạch quay về đó sống".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước